Chạy xe ở VN chán lắm, xe băng ngang băng dọc mà mắt mình cứ dòm trong lề đường để tìm biển báo, nhiều khi nhìn mãi chẳng thấy cái bảng nội thị nào, chạy lên 1 đoạn thấy bảng hết nội thị ( ql 55 đoạn Lagi ). Phải chi cứ in hết xuống mặt đường cho dễ thấy và đỡ nguy hiểm khi lái xe
Dịp lễ mấy xe dịch vụ chạy xô khiếp lắm, nên mình ủng hộ phục kích nhiều nhiều để tránh tai nạn.
can thiệp tín hiệu giao thông để bắt phạt
tại ngã 3 đường tô ngọc vân-linh đông quận thủ đức, lúc bình thường khoảng 21h đèn tín hiệu tự đông chuyển vàng liên tục ,lúc này không có xxx nào cả, nhủng khi có xxx đứng đường đến tận 24h-1h luôn mới kinh chứ (thường đứng tronng bóng tối cánh khoàng 100m hướng về chợ thủ đức)thì đèn tín hiệu bật đỏ- vàng xanh đàng hoàng.ngảy hôm sau đèn trở lại binh thường. các bác đi đêm chú ý
tại ngã 3 đường tô ngọc vân-linh đông quận thủ đức, lúc bình thường khoảng 21h đèn tín hiệu tự đông chuyển vàng liên tục ,lúc này không có xxx nào cả, nhủng khi có xxx đứng đường đến tận 24h-1h luôn mới kinh chứ (thường đứng tronng bóng tối cánh khoàng 100m hướng về chợ thủ đức)thì đèn tín hiệu bật đỏ- vàng xanh đàng hoàng.ngảy hôm sau đèn trở lại binh thường. các bác đi đêm chú ý