thường đường cao tốc do tổng cục xxx gì đó chứ ko phải xxx địa phương quản lý nên chuyện bắn ở SG rồi bắt ở DN là bình thường .
Hôm thứ 7 từ SG đi VT mới vào cao tốc, mọi người thì riu riu 40, theo hàng, vài bác anh hùng tách làn phóng ào ào, đến đoạn cuối chuẩn bị rẻ phải ra QL51, thấy mấy bác này dừng vào lề thành hàng, đứng gãi đầu gãi tai với mấy chiến sĩ áo vàng. Nhiều AE OS qua lại cao tốc này thường xuyên, có bao giờ bị chận lại đâu.
Nếu mai phục bắt xe vượt quá tốc độ 100km/h thì okie. Còn đằng này mai phục bắt xe >40km/h thì hơi đểu. Cái con đường vắng hoe, chẳng có chướng ngại vậy gì mà bắt chạy 40.
Dãi nắng dầm mưa để gở vốn Bác ạ? Vì đầu tư vào đó hơi bị nhiều nên bây giờ phải gở....qha_vn nói:lỡ gặp xe mất lái thì nguy hiểm nhỉ. nên chăng lập chốt ở những nơi có thống kê tai nạn giao thông cao, chứ cao tốc này chắc chắn rất ít tai nạn sao các anh ấy phải chịu hiểm nguy, dãi dầu mưa nắng thế nhỉ
Em lại nghĩ khác! Giống chó rình mồi.cua_gach nói:...nhìn thắng núp giống thằng bụi đời quá...![]()
Làm công chức éo gì mà phải thế??? Tiền thì thích thật đấy chứ hạ thấp nhân phẩm vì mấy đồng tiền của người vi phạm thì quá nhục.
Được nhân dân phát cho cái áo đồng bộ vàng thì hiên ngang chứ làm gì phải chui rúc ngư con ... vậy. Cái này em tin rằng không vì an toàn giao thông mà là tìm cách để ăn cướp.
Không học tập BR-VT, đứng công khai dương súng bắn hiên ngang.
Tội anh hùng Núp cứ bị đem ra so sánh.
Tội anh hùng Núp cứ bị đem ra so sánh.