Em toàn mở lời 'cám ơn' trước không à!10 lần thì đâu chừng 6,7 lần nhận lại nụ cười.HieuLe309 nói:Ko trách người ko lấy thẻ đc. Nuôi bọn nv ở đây làm gì mà ko cử người ra phát thẻ.
Cao tốc LT-DG rất lịch sự, vừa đến thấy ngay nụ cười " Xin Chào" lấy tiền xong luôn nói "Cám Ơn" cảm thấy nhẹ người.
lamtacla nói:Mấy bác đã quen hoặc trình độ cao thì không bàn.
Những bác mới biết lái nên thế này:
- Dừng xe hẳn, không cần phải dừng sát (rất dễ quẹt trầy xe nếu tay lái yếu).
- Trả số về N, kéo thắng tay, tháo dây an toàn, kéo kiếng xuống.
- Dùng tay PHẢI, chờm người ra cửa sổ, bấm và lấy thẻ.
- Khởi hành đi tiếp.
Toàn bộ quy trình chỉ mất chưa đến 10 giây nếu chưa quen. Nếu quen thì chỉ 5 giây.
Đương nhiên là sẽ không nhanh bằng kéo cửa, chân đạp thắng và bấm bằng tay trái, nhưng cách này đảm bảo sẽ an toàn hơn rất nhiều. Mặc dù làm bằng tay trái được nhưng em vẫn chọn cách này, vì đôi khi chờm người bằng tay trái sẽ bị trượt, và chân sẽ rời khỏi thắng rất nguy hiểm.
lamtacla nói:Mấy bác đã quen hoặc trình độ cao thì không bàn.
Những bác mới biết lái nên thế này:
- Dừng xe hẳn, không cần phải dừng sát (rất dễ quẹt trầy xe nếu tay lái yếu).
- Trả số về N, kéo thắng tay, tháo dây an toàn, kéo kiếng xuống.
- Dùng tay PHẢI, chờm người ra cửa sổ, bấm và lấy thẻ.
- Khởi hành đi tiếp.
Toàn bộ quy trình chỉ mất chưa đến 10 giây nếu chưa quen. Nếu quen thì chỉ 5 giây.
Đương nhiên là sẽ không nhanh bằng kéo cửa, chân đạp thắng và bấm bằng tay trái, nhưng cách này đảm bảo sẽ an toàn hơn rất nhiều. Mặc dù làm bằng tay trái được nhưng em vẫn chọn cách này, vì đôi khi chờm người bằng tay trái sẽ bị trượt, và chân sẽ rời khỏi thắng rất nguy hiểm.
good

Kỳ lễ rồi em làm như vậy và đã lấy được. Em không dám đưa xe vào sát lề vì sợ trầy xe, cũng do em mới lái.lamtacla nói:Mấy bác đã quen hoặc trình độ cao thì không bàn.
Những bác mới biết lái nên thế này:
- Dừng xe hẳn, không cần phải dừng sát (rất dễ quẹt trầy xe nếu tay lái yếu).
- Trả số về N, kéo thắng tay, tháo dây an toàn, kéo kiếng xuống.
- Dùng tay PHẢI, chờm người ra cửa sổ, bấm và lấy thẻ.
- Khởi hành đi tiếp.
Toàn bộ quy trình chỉ mất chưa đến 10 giây nếu chưa quen. Nếu quen thì chỉ 5 giây.
Đương nhiên là sẽ không nhanh bằng kéo cửa, chân đạp thắng và bấm bằng tay trái, nhưng cách này đảm bảo sẽ an toàn hơn rất nhiều. Mặc dù làm bằng tay trái được nhưng em vẫn chọn cách này, vì đôi khi chờm người bằng tay trái sẽ bị trượt, và chân sẽ rời khỏi thắng rất nguy hiểm.
minhtamgc nói:Giờ em có thắc mắc là đường cao tốc SG-TL không có đèn đường buổi tối. Là do để đèn đường có liên quan gì đến vấn đề an toàn hay là do tiết giảm chi phí xây dựng (vì làm cao tốc VN giá đắt hơn ở Mỹ nhiều lần).
hình như cao tốc là không được gắn đèn hay sao đó
Đọc cmt của pác mà e cười đau ruột,pữa sau e mà gặp tình hình nthe thì lúc mà pác ấy với tay bấm nút lấy thẻ thì e sẽ ấn cói vang hơi dài cho pác ấy giật mình bố mà làm rỏi thẻ bố xuống đất cho nó zui kkkksonk4 nói:tuần trước em đi gần tới trạm, đang bò từ từ vào thì có anh chạy con pho-tun-lơ V BS 66 cắt mặt chạy vào chanh chỗ, chắc mẹ anh ấy đẻ nên cần đi gấp, em cũng không chấp vì quen rồi. Do chạy cắt mặt quá sát nên khi vào chỗ bấm nút xe anh ấy bị chéo: đít gần mà đầu xa, thấy với tay ra ...với với mà chưa bấm được, em bắt đầu tủm tỉm cười, anh ấy lùi xe lại, chạy sát sạt lề, may mà em cảnh giác đậu cách xa 1 đoạn. Rồi anh ấy bấm được nhưng cái thẻ rơi bố nó xuống đất, không mở được cửa mà lấy, các xe sau bắt đầu cáu
, cuối cùng một người hàng ghế sau phải xuống nhặt hộ, đúng nhục![]()
![]()

Lúc đó sẽ có thớt là "Vì sao bấm lấy thẻ được mà phải bước xuống xe"Sangle nói:Đọc cmt của pác mà e cười đau ruột,pữa sau e mà gặp tình hình nthe thì lúc mà pác ấy với tay bấm nút lấy thẻ thì e sẽ ấn cói vang hơi dài cho pác ấy giật mình bố mà làm rỏi thẻ bố xuống đất cho nó zui kkkksonk4 nói:tuần trước em đi gần tới trạm, đang bò từ từ vào thì có anh chạy con pho-tun-lơ V BS 66 cắt mặt chạy vào chanh chỗ, chắc mẹ anh ấy đẻ nên cần đi gấp, em cũng không chấp vì quen rồi. Do chạy cắt mặt quá sát nên khi vào chỗ bấm nút xe anh ấy bị chéo: đít gần mà đầu xa, thấy với tay ra ...với với mà chưa bấm được, em bắt đầu tủm tỉm cười, anh ấy lùi xe lại, chạy sát sạt lề, may mà em cảnh giác đậu cách xa 1 đoạn. Rồi anh ấy bấm được nhưng cái thẻ rơi bố nó xuống đất, không mở được cửa mà lấy, các xe sau bắt đầu cáu
, cuối cùng một người hàng ghế sau phải xuống nhặt hộ, đúng nhục![]()
![]()
![]()
HieuLe309 nói:Ko trách người ko lấy thẻ đc. Nuôi bọn nv ở đây làm gì mà ko cử người ra phát thẻ.
Cao tốc LT-DG rất lịch sự, vừa đến thấy ngay nụ cười " Xin Chào" lấy tiền xong luôn nói "Cám Ơn" cảm thấy nhẹ người.
Ôí zời..CT LT-DG như pác nói được vài pữa vì mới đưa vào sử dụng nên nó bắt buộc phải lịch sự như zậy,mai mốt pác có đưa tiền nó ko thèm nhìn mặt pác nữa kia thậm chí nó còn giựt tiền cái phẹt nữa cho pác coi.![]()
Lần đầu chạy CTTL này em ko biết là phải tự tay bấm lấy thẻ, chạy lố lên chỗ quầy có nhân viên ngồi trong, chìa tay xin cái thẻ nó ko đưa, bắt lùi lại tự lấy, may mà ko có xe bám mít còn lùi lại được. Bọn quản lý CT này đúng là thừa người ko biết để làm gì cho NV ra đó ngồi chơi.HieuLe309 nói:Ko trách người ko lấy thẻ đc. Nuôi bọn nv ở đây làm gì mà ko cử người ra phát thẻ.
Cao tốc LT-DG rất lịch sự, vừa đến thấy ngay nụ cười " Xin Chào" lấy tiền xong luôn nói "Cám Ơn" cảm thấy nhẹ người.
