Lầu 5 là đẹp nhất. Các bác giờ có cao ốc nên cứ nghĩ đâu đâu. Hồi xưa chỉ vài năm trước chung cư chưa phổ biến thì nhà trên lầu 5 là chót vót rồi. Lầu 5 không quá thấp cũng không quá cao. Nếu cao quá, âm thanh đường phố đập trực diện vào mặt nhà nên cứ nghe rì rầm cả ngày. Còn thấp hơn một chút, các công trình xung quanh che chắn nên yên tĩnh hơn nhiều. Lầu 5 còn là số đẹp, ngũ quý, ngũ thượng, ngũ an ... Ý nói mọi việc xum vầy đầy đủ.
Ở lầu 5, hơi cao để leo lầu mỏi giò, coi như tập thể dục nhẹ nhàng. Nhưng nếu có chuyện gì chạy thang thoát hiểm xuống cũng tiện vô cùng.
Không được lầu 5 thì lầu 6 cũng tốt vì lục tức là "lộc". Lầu 7 thì "thất" sẽ không hay. Lầu 8 thì bát tức là "phát", sẽ cũng hay về con số nhưng đây là hơi cao rồi, leo cầu thang chịu không nổi.