Đoạn đường dẫn từ sau khi rẽ trái từ Trần Đại Nghĩa có 03 cây cầu nhỏ Số 7, số 8, và số 9, chạy 50km/h cũng nhãy đụng nóc luôn.
Còn suốt đoạn cao tốc thì có sữa chửa nên đất đá đổ chiếm phần lớn phần làn dừng khẩn cấp. Nguy hiểm nhất là các biển báo tạm thời và cọc tiêu bằng nhựa các bác thi công để đấy, gặp giông to thì bay ra giữa đường luôn. Hôm thứ Sáu vừa rồi em chạy sau 1 xe tải mà thấy cái biển báo bằng tole kẹt dưới gầm xe tải nẹt lửa mhư tụi teen cà chống xe GM xuống đường chơi.
Vì chưa thu phí nên không thể than phiền với BQL được. Thông cảm nhé.
Còn suốt đoạn cao tốc thì có sữa chửa nên đất đá đổ chiếm phần lớn phần làn dừng khẩn cấp. Nguy hiểm nhất là các biển báo tạm thời và cọc tiêu bằng nhựa các bác thi công để đấy, gặp giông to thì bay ra giữa đường luôn. Hôm thứ Sáu vừa rồi em chạy sau 1 xe tải mà thấy cái biển báo bằng tole kẹt dưới gầm xe tải nẹt lửa mhư tụi teen cà chống xe GM xuống đường chơi.
Vì chưa thu phí nên không thể than phiền với BQL được. Thông cảm nhé.

Last edited by a moderator: