Ở PMH dân cư còn thưa thớt, mật độ xây dựng thấp , nên nhiều con đường mặc nhiên bị coi như đường nội bộ vậy, hầu như chỉ có dân ở đường đó xài, xxx chả bao giờ mò vào đây làm gì, và vì vậy họ cũng thoải mái vô tư .
Tèo nghe nói quận 7 pmh nhiều người bắc lắm phải không các bác.
Mịa. So sánh kiểu óc quả nho.
Thỉnh thoảng cũng mò vào nhưng chắc ngại gì đó nên đánh nhanh rút gọn thôi.Ở PMH dân cư còn thưa thớt, mật độ xây dựng thấp , nên nhiều con đường mặc nhiên bị coi như đường nội bộ vậy, hầu như chỉ có dân ở đường đó xài, xxx chả bao giờ mò vào đây làm gì, và vì vậy họ cũng thoải mái vô tư .
PMH là do người Đài Loan xây dựng nên, do đó khi đọc thớt này em cũng tò mò xem giao thông của ĐL như thế nào, và em đã xỉu khi chưa xem xong hết clip 
Chẳng qua đường quá rộng mà nếu đậu bên phải thì chắn lối kinh doanh nên vậy thôi. Nhiều bác khó quá. He he
đường này bác đi là đường Hà Huy Tập, khúc này là khúc tập trung nhiều quán ăn, spa, shop nhất nên nhiều người vô ý thức thấy sát lề hết chỗ đậu là đâu như vậy đó, có cái phở Ông già với quán món Huế đầu đường là nhiều người hay đậu như vậy nhấtỞ quận 7 đậu xe vậy cũng dc hả các bác ?