hôm nay em dẫn bạn vào Dinh Độc Lập tham quan gặp 1 đoàn từ ngoài Bắc vào thăm dinh ( không biết là tỉnh nào). Em đứng mua nước thì có 1 thằng đẹp trai lại hỏi bà bán nước 1 cách trổng không " có khăn giấy không?"Bà bán nước cũng không vừa trừng mắt trả lời " không!". Rồi hắn mới buôn 1 câu " 1 chai nước khoáng!". Em nghe hắn mua hàng mà cứ như ra lệnh vậy, thật không hiểu họ nghĩ gì nhỉ?
E chưa ra mà còn sợ chứ nói gì bác, nhưng phải có những lực lượng 141 này trấn áp thì HN mới hết loạn được bác ah, suốt ngày vi phạm pháp luật, an toàn giao thông, rồi mở miệng toàn em là cháu, con, họ hàng ... "bác Nhanh", thật chẳng coi ai ra gì.SANG DANG nói:Lần đầu tiên ra hà nội cứ tin tưởng " chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người tràng an "
Đến đó 1 lần là trốn mất, hãi quá không muốn ra nữa.
Lời chân thật, thấy sao nói vậy, các bác đừng buồn và ném đá em nhé
Đó là lực lượng nổi tiếng 141 đó bác, e rất thích xem thời sự mấy vụ này, e rất cật lực hoan nghênh, hy vọng HN sẽ được trả lại vốn thanh bình của nó.rhino.benz nói:Mấy chú lính an ninh đi theo mấy cái vụ này chi vậy trời mà lại còn không đeo quân hàm nữa chứ.
- Họ biết sức mạnh của đồng tiền.Mr Quách Bạch Long nói:hôm nay em dẫn bạn vào Dinh Độc Lập tham quan gặp 1 đoàn từ ngoài Bắc vào thăm dinh ( không biết là tỉnh nào). Em đứng mua nước thì có 1 thằng đẹp trai lại hỏi bà bán nước 1 cách trổng không " có khăn giấy không?"Bà bán nước cũng không vừa trừng mắt trả lời " không!". Rồi hắn mới buôn 1 câu " 1 chai nước khoáng!". Em nghe hắn mua hàng mà cứ như ra lệnh vậy, thật không hiểu họ nghĩ gì nhỉ?
- Và đồng tiền đó họ tạo ra từ quyền.
- Với hai thứ quyền và tiền đó họ nghĩ: Ai cũng phải cung phụng họ. Kể cả bố mẹ.