bác chủ top nói thì dễ lắm, nhiều lúc mình đậu sau 1-2 xe, đèn xanh thi chạy, có nhìn được đâu, thử không chạy xem xe sau nó chửi không ? đường xá xứ thiên đường có phải muốn canh là canh muốn chạy là chạy, ...đèn xanh còn hơn 20 giây chẳng hạn, tâm lý sẽ nghĩ đằng trước sẽ đi được, ai biết nó tắc lúc mình vừa đén giữa giao lộ ? nếu tắc từ đầu thì mình cũng chả nhíc được ...không thông cảm mà còn xúi xxx phạt anh em, thế nào cũng đến ngày bác lâm vào cảnh đó, lúc đó cứ tự nghĩ nhé...
Ý bác chủ là đúng. Đó là ý thức và kinh nghiệm của tài xế không biết xử lý tình hình thực tế, vì xe trước đã đậu bên kia ngã tư rồi mà còn cố chạy đến thì phải dừng giữa ngã tư thôi. Thực tế là tôi đã từng đập vào đầu 1 xe taxi, bắt nó lùi lại vì nó cố tình nối sát đít xe trước ko cho xe máy qua đường, đó là ngay ngã ba đường Nguyễn Chí Thanh + Nguyễn Tiểu La Q10, do kẹt xe từ ngã 6, đó là ý thức của những kẻ ích kỷ cố dành đường dù biết là ko thể di chuyển được.
Các bác ạ, sao các bác ko hiểu đơn giản rằng ko 1 ai muốn xe mình nằm chắn ngang cả. Cái cảnh 4 bề xe bu quanh, tiếng chửi thề, đập capo, đít xe,.. các bác nghĩ họ muốn vậy à?
1. Bác thử nghĩ đèn xanh 60s, xe trước di chuyển, mình thì ko biết có qua ngã tư dc hay ko nên Ý THỨC CAO dừng xe, chờ chắc chắn qua được mới đạp ga. Còn 5s, phía trước trống, ok đạp ga. Xe sau chờ tiếp đèn đỏ vì ko còn kịp đi. Khoảng thời gian chờ đó ko nói chắc các bác cũng hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra rồi nhỉ.
2. Đèn xanh 60s, nghĩ ổn nên di chuyển, ai dè kẹt ngã tư, xe mình chắn ngang. Bị thằng khác chửi ĐỒ NGU, GIÀU MÀ KO Ý THỨC. Khốn nạn cuộc đời.
Em ko bênh ai, cũng cố gắng ko tự đưa mình vào thế kẹt. Nhưng cuộc đời ko ai biết được chữ ngờ. Rồi ai cũng sẽ có ngày vào tình huống này. Bác đi hay ko đi khi đèn xanh thì cũng đều bị chửi.
1. Bác thử nghĩ đèn xanh 60s, xe trước di chuyển, mình thì ko biết có qua ngã tư dc hay ko nên Ý THỨC CAO dừng xe, chờ chắc chắn qua được mới đạp ga. Còn 5s, phía trước trống, ok đạp ga. Xe sau chờ tiếp đèn đỏ vì ko còn kịp đi. Khoảng thời gian chờ đó ko nói chắc các bác cũng hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra rồi nhỉ.
2. Đèn xanh 60s, nghĩ ổn nên di chuyển, ai dè kẹt ngã tư, xe mình chắn ngang. Bị thằng khác chửi ĐỒ NGU, GIÀU MÀ KO Ý THỨC. Khốn nạn cuộc đời.
Em ko bênh ai, cũng cố gắng ko tự đưa mình vào thế kẹt. Nhưng cuộc đời ko ai biết được chữ ngờ. Rồi ai cũng sẽ có ngày vào tình huống này. Bác đi hay ko đi khi đèn xanh thì cũng đều bị chửi.
Bác ạ, CSGT cũng bó tay thôi, ngta đi đúng luật, ko vượt đèn đỏ chứ đâu có sai. Có cho xxx 10tr để phạt xe chắn ngang thì họ cũng xin kiếu. Xe chắn ngang mà trong OS này thì dám tắt máy bỏ xe đó đi xe ôm về lắm. Ko bênh ai nhưng ko thể phạt được bác ạ.Em không bức xúc tình huống kẹt xe mà thằng 16c đứng giữa giao lộ, kẹt xe mà bác đứng trước vạch dừng thì cũng chỉ tổ kẹt luôn cả ngã 4 sau đó. Em chỉ bức xúc cách trả lời dửng dưng của thằng CSGT!
Em nói vậy ko phải em là xe chắn ngang nha các bác. Em hoàn toàn thông cảm với họ thôi.
Lỗi của các bác ngồi trên cao cao, công ước Viên thì ký rồi mà không chịu sửa luật.

Em có nói gì mấy xe chắn ngang đâu bác. Kẹt xe phải vậy chứ sao. Còn em nói thằng CSGT thấy kẹt xe mà đứng nhởn nhơ, bác chủ đến nhắc mà còn dửng dưng không quan tâm. Trong khi trách nhiệm chính của nó là phân luồng, điều tiết trong trường hợp kẹt xe (chứ không phải canh me phạt).Bác ạ, CSGT cũng bó tay thôi, ngta đi đúng luật, ko vượt đèn đỏ chứ đâu có sai. Có cho xxx 10tr để phạt xe chắn ngang thì họ cũng xin kiếu. Xe chắn ngang mà trong OS này thì dám tắt máy bỏ xe đó đi xe ôm về lắm. Ko bênh ai nhưng ko thể phạt được bác ạ.
Em nói vậy ko phải em là xe chắn ngang nha các bác. Em hoàn toàn thông cảm với họ thôi.
lên 5s rồi hả anh?Không biết từ khi nào SG xuất hiện quy tắc 5s? cứ thấy đèn đỏ còn 5s là xe 2b ùn ùn chuyển động và thế là bác ô tô nào đã qua vạch sẽ bị chặn đầu khóa đít ngay ngã tư! CSGT không giải quyết mạnh tay bọn thiếu ý thức này thì SG còn kẹt hoài.
nhớ thầy dạy là 3s thì thả côn là vừa.... em nghĩ thầy không sai vì lúc mới biết chạy thì thả được côn chắc cũng hơn 5-6s rồi (rung bỏ pà);... tới lúc quen chân thì quá nhanh