Mình trong sg nhưng thấy cmt của bạn ko nên. Ae diễn đàn nên vui vẻ và đi đúng chủ đề. Còn chạy xe thì văn hóa người Việt vùng nào cũng vậy, chả khác gì đâu. Mình bị taxi, xe cơ quan, xe cá nhân tạt đầu, ép, ủi đít thiếu gì. Và bản thân mình cũng đôi lần cũng sai. Nên chẳng ai là thánh, đừng phán xét gay gắt nhau làm gì...
Đả kích, châm biếm để các bác ấy biết mà dạy nhau sống cho tử tế. Mình nói thật đi xe bị taxi, xe buýt, đầu kéo ép thì mình cảm thấy bình thường, họ đi kiếm cơm, và thường là mình nhường, chỉ cần một cái chạm nhẹ vô thắng thôi mà. Văn hoá giành giật chen lấn, chỉ biết thuận tiện cho bản thân mới gây chuyện. Văn hóa này đem lên cao tốc thì gây họa cho người khác.