Xe oto làm ơn chừa 1 làn đường sát lề cho xe máy là đủ văn minh rồi.Mấy thằng oto xàm xàm đó mà, nhìu thằng chạy oto xog tỏ ra ng bề trên, trịnh thượng lắm, chả hiểu có gì mà ngồi lên oto thì nghĩ mình là nhất, vô địch thiên hạ... Haaa, tui cũng chạy oto mà thấy có gì khác đâu nhỉ? Ngồi trên oto đc máy lạnh mát mẻ thì nhường cho xe máy đi, tui là tui nhường hết, còn vượt thì xem có chướng ngại gì k hẵn vượt, chưa đường ngta dù có là xe đạp mình cũng phải nhường chứ huốn gì xe máy mà còn ngo ngo đứng cãi. Ớn mấy thằng như này lém.
Từ khi lão Thăng làm bộ trưởng cho cái trò oto đi tất cả làn thì thấy có vẻ không hay lắm.
Trước đây xe con luôn đi sát con lươn.