Lịch sử của Odyssey bắt nguồn từ em này nè các bác:
Thế hệ I: 1995 - 1998
Năm 1995 có một nàng công chúa chào đời được đặt tên là Odyssey. Nàng sau đó được gả bán cùng lượt ở Nhật và cả ở vùng Bắc Mỹ xa xăm mịt mù. Vì được nhào nặn dựa trên bộ xương chậu của cô em họ Accord nên công chúa Odyssey cũng có 4 đôi cánh thiên thần bung ra 2 bên và một cái nắp ở đàng sau đít

, sau này người đời gọi tắt là "mini van 5 cửa". Ngay trong năm chào đời và chưa kịp làm lễ "thôi nôi", nàng Odyssey đã đi thi và ẵm ngay giải Hoa Hậu "Car of the Year 1995" do báo Tiền Phong... à nhầm...

tạp chí Wheels Magazine của Mỹ tổ chức. Thế hệ thứ nhất của Odyssey kéo dài từ 1995 đến 1998 thì chấm dứt.
Thế hệ II: 1999 - 2003, 2004
Sang 1999 là cột mốc đánh dấu sự phân hóa của Odyssey ra thành 2 thị trường khác nhau hòan tòan. Odssey ở Bắc Mỹ bắt đầu một cuộc lột xác về cả da, thịt và xương để biến thành một chiếc xe van thật sự với phong cách “cái gì cũng bự”, gác máy V6, chơi luôn 2 cửa lùa 2 bên, trong khi các xe van cùng thời chì có 1 cửa lùa theo tiêu chuẩn (khách hàng muốn 2 lùa thì phải mua thêm option). Nàng Odyssey Bắc Mỹ trở nên to lớn và kềnh càng không thua kém các bà đầm Chrysler

. Trong lúc đó, nàng Odyssey ở lại quê nhà Nhật Bản vẫn cố giữ thân hình mãnh mai của người Châu Á, có chăng là chỉ kéo dài thêm 85 ly so với thế hệ thứ nhất và cũng mập hơn có 10 ly.
Odyssey Mỹ 1999
Odyssey Nhật 1999
Thế hệ III: từ 2005 đến nay
Sang 2005 thì Odyssey Bắc Mỹ lại một lần nữa được thay da, đổi thịt và tu bổ lại xương cốt. Tầm vóc vẫn chưa đủ đô đối với các chàng trai cao bồi Mỹ nên nàng Odyssey lại được bơm cho nặng hơn một tí và mập bề ngang hơn chút nữa, nhưng chiều dài vẫn không đổi so với thế hệ thứ hai. Bộ dạng này vẫn giữ nguyên cho đến năm nay, 2009, và nghe hãng nói rằng đến năm 2010 mới có Odyssey Thế Hệ IV chào đời, và cũng có thể kèm theo luôn phiên bản máy dầu diesel theo xu hướng dân tình Bắc Mỹ ngày càng thắt lưng buộc bụng
Odyssey Mỹ 2008
Lại nói về người chị em sinh cùng trứng, nàng Odyssey xứ hoa anh đào xa-cu-ra

, hay còn được ghép thêm chữ JDM (Japanese Domestic Market - hàng nội địa Nhật) để dễ phân biệt, đã hòan tòan thích nghi với môi trường sinh họat tại Nhật và các nước xài tay lái nghịch như Úc, Hồng Kông, Singapore,… Nàng ta trở nên ngày càng nhỏ nhắn, xinh đẹp hơn nhưng cũng không kém phần dữ dội.
Odyssey China 2008
Odyssey JDM 2008 với trang phục của nhà thiết kế Mugen
Odyssey JDM 2008 với trang phục của nhà thiết kế Mugen