Vậy là đã một tuần trôi qua từ buổi offline đầu tiên của AE hội ACC , cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa những người quen mà lại không quen, xa lạ mà lại không xa lạ. Từ thế giới ảo chúng ta đã bước ra cuộc đời thực, trở thành những người bạn tốt của nhau, trong đó có không ít những tình bạn chân thành, sâu sắc và đáng quý.
Hôm nay, Vũng Tàu có nắng đẹp và gió mát. Mình ngồi đây, nhớ nắng ấm Sài gòn ( các Bác chung quanh SG ) , nhớ tiết trời se lạnh phương Bắc ( Bác Gấu ), những thân thương của miền sông nước ( bác Già , Le nguyen ). Ngày đó, mình đã may mắn và hạnh phúc được gặp gỡ các AE bằng những hình ảnh thật. Lời cảm ơn chân thành gửi tới tất cả các AE và các bạn, đã tình cờ hoặc không tình cờ lạc đến diễn đàn này, đã chung sức để xây dựng một ngôi nhà chung thân thiết.
[/quote]
Hôm nay, Vũng Tàu có nắng đẹp và gió mát. Mình ngồi đây, nhớ nắng ấm Sài gòn ( các Bác chung quanh SG ) , nhớ tiết trời se lạnh phương Bắc ( Bác Gấu ), những thân thương của miền sông nước ( bác Già , Le nguyen ). Ngày đó, mình đã may mắn và hạnh phúc được gặp gỡ các AE bằng những hình ảnh thật. Lời cảm ơn chân thành gửi tới tất cả các AE và các bạn, đã tình cờ hoặc không tình cờ lạc đến diễn đàn này, đã chung sức để xây dựng một ngôi nhà chung thân thiết.
[/quote]






Last edited by a moderator: