Re:OFF CẦU CẦN THƠ
Báo cáo các bác là đoàn đã về đến nhà an toàn lúc 6:00 chiều nay. Cám ơn bác Bốn Mắt đã bỏ thời gian hướng dẫn chúng em du ngoạn Sóc Trăng. Chúng em cũng đã được du ngoạn trên, dưới cây cầu Cần Thơ tuyệt đẹp. Hình sẽ được post nhanh nhất có thể ạ.
Báo cáo các bác là đoàn đã về đến nhà an toàn lúc 6:00 chiều nay. Cám ơn bác Bốn Mắt đã bỏ thời gian hướng dẫn chúng em du ngoạn Sóc Trăng. Chúng em cũng đã được du ngoạn trên, dưới cây cầu Cần Thơ tuyệt đẹp. Hình sẽ được post nhanh nhất có thể ạ.
Re:OFF CẦU CẦN THƠ
Chúc mừng các bác !
jennyho nói:Báo cáo các bác là đoàn đã về đến nhà an toàn lúc 6:00 chiều nay. Cám ơn bác Bốn Mắt đã bỏ thời gian hướng dẫn chúng em du ngoạn Sóc Trăng. Chúng em cũng đã được du ngoạn trên, dưới cây cầu Cần Thơ tuyệt đẹp. Hình sẽ được post nhanh nhất có thể ạ.
Chúc mừng các bác !

Re:OFF CẦU CẦN THƠ
Đại diện gđ Keenlon! Xin chân thành cám ơn BTC đã lo cho đoàn rất chu đáo và "chiên nghiệp". Cám ơn tất cả thành viên của đoàn đã rất đoàn kết, hợp tác để đoàn có một chuyến đi thật ý nghĩa, vui vẻ và đáng nhớ. Đặc biệt, gđ Lucy Ho "gắt, gắt, gắt" cám ơn gia đình bác "chưởng đòn" đã cho gia đình em ghép xe êm, nghe nhạc hay và có anh tài xế vui vẻ, "ẹp chai" suốt chuyến đi nha. hía..hía..... Chúc cả đoàn sẽ có một tuần mới làm việc thật hiệu quả hen.
Đại diện gđ Keenlon! Xin chân thành cám ơn BTC đã lo cho đoàn rất chu đáo và "chiên nghiệp". Cám ơn tất cả thành viên của đoàn đã rất đoàn kết, hợp tác để đoàn có một chuyến đi thật ý nghĩa, vui vẻ và đáng nhớ. Đặc biệt, gđ Lucy Ho "gắt, gắt, gắt" cám ơn gia đình bác "chưởng đòn" đã cho gia đình em ghép xe êm, nghe nhạc hay và có anh tài xế vui vẻ, "ẹp chai" suốt chuyến đi nha. hía..hía..... Chúc cả đoàn sẽ có một tuần mới làm việc thật hiệu quả hen.
Re:OFF CẦU CẦN THƠ
Chào cả nhà
Đi với những em chân dài hàng khủng và toàn những tay đua có hạng trong os nên mệt quá , hôm nay mới tỉnh táo .
Hai ngày đi vi vu trên những đường miền tây , lần đầu đến sóc trăng để tham quan thật lý thú quá . cảm ơn osbốn mắt đã rất tận tình với đoàn . Tiếc là thời tiết nóng và trên xe cũng có người lớn nên không được thưởng thức bún nước lèo sóc trăng .
Chúng ta cũng có một bữa " Ngộ độc " âm thanh tại du thuyền cần thơ .. hết hồn , nhưng nghĩ lại thấy vui ghê ha .
Be mương bắt cá , xin chúc mừng những nông dân chánh hiệu " Vanquan1310, minhpq . sampo 1,sam po 2 cuongsps1 , cuong sps 2 . tiktak , winarch, Hgiao " đã xuất sắc thu gom cho đoàn 12 con cá và một mớ ốc .Còn lại" kiểm điểm nghiêm khắc nhửng thành viên còn lại đã không hoàn thành nhiệm làm nông dân ( trong dó có hocap ) .
Bố mẹ vanquan , me sambo đi về có khỏe không ? bố mẹ keen lon đã làm xong việc chưa ! , papa của hocap rất vui vì đã được đi tham quan và cui chơi cùng con cháu . Mong sẽ được đồng hành cùng đại gia đình của các bác những lần tiếp theo .
Các phóng viên đâu rồi , mỡ một topic khác để post hình sớm nhé , mọi người đang đợi
Chào cả nhà
Đi với những em chân dài hàng khủng và toàn những tay đua có hạng trong os nên mệt quá , hôm nay mới tỉnh táo .
Hai ngày đi vi vu trên những đường miền tây , lần đầu đến sóc trăng để tham quan thật lý thú quá . cảm ơn osbốn mắt đã rất tận tình với đoàn . Tiếc là thời tiết nóng và trên xe cũng có người lớn nên không được thưởng thức bún nước lèo sóc trăng .
Chúng ta cũng có một bữa " Ngộ độc " âm thanh tại du thuyền cần thơ .. hết hồn , nhưng nghĩ lại thấy vui ghê ha .
Be mương bắt cá , xin chúc mừng những nông dân chánh hiệu " Vanquan1310, minhpq . sampo 1,sam po 2 cuongsps1 , cuong sps 2 . tiktak , winarch, Hgiao " đã xuất sắc thu gom cho đoàn 12 con cá và một mớ ốc .Còn lại" kiểm điểm nghiêm khắc nhửng thành viên còn lại đã không hoàn thành nhiệm làm nông dân ( trong dó có hocap ) .
Bố mẹ vanquan , me sambo đi về có khỏe không ? bố mẹ keen lon đã làm xong việc chưa ! , papa của hocap rất vui vì đã được đi tham quan và cui chơi cùng con cháu . Mong sẽ được đồng hành cùng đại gia đình của các bác những lần tiếp theo .
Các phóng viên đâu rồi , mỡ một topic khác để post hình sớm nhé , mọi người đang đợi
Re:OFF CẦU CẦN THƠ
Chuyến đi rất thú vị, dung hòa được nhu cầu của cả 3 thế hệ! Cám ơn ban tổ chức ah! 2 ngày được sauna liên tiếp nên đến bây giờ em vẫn còn mệt! Nhưng thành tích nhất là em đã mang về được 1 quả mít từ vườn nhà bác Vặn Quần, cám ơn bác nhe!
Còn việc chậm post ảnh em xin nhận khuyết điểm ạh. Do phóng viên chiến trường kiêm thủ qũy Jenny chụp bằng máy của em nhưng hôm nay e phải rửa ảnh để Papa về quê khoe chuyến đi tham quan với TFC nên chưa gửi thẻ nhớ cho chị Jenny post hình được. Các bác bình tĩnh nhé, chắc tối nay phong viên sẽ biên tập và post sớm ah!
Các bác khác có ảnh cứ post ở thớt cũ để mọi người xem đỡ ghiền. Để phong viên chuyên nghiệp Jenny mở thớt mới và bác ấy sẽ post theo lịch trình!
Chuyến đi rất thú vị, dung hòa được nhu cầu của cả 3 thế hệ! Cám ơn ban tổ chức ah! 2 ngày được sauna liên tiếp nên đến bây giờ em vẫn còn mệt! Nhưng thành tích nhất là em đã mang về được 1 quả mít từ vườn nhà bác Vặn Quần, cám ơn bác nhe!
Còn việc chậm post ảnh em xin nhận khuyết điểm ạh. Do phóng viên chiến trường kiêm thủ qũy Jenny chụp bằng máy của em nhưng hôm nay e phải rửa ảnh để Papa về quê khoe chuyến đi tham quan với TFC nên chưa gửi thẻ nhớ cho chị Jenny post hình được. Các bác bình tĩnh nhé, chắc tối nay phong viên sẽ biên tập và post sớm ah!
Các bác khác có ảnh cứ post ở thớt cũ để mọi người xem đỡ ghiền. Để phong viên chuyên nghiệp Jenny mở thớt mới và bác ấy sẽ post theo lịch trình!
Re:OFF CẦU CẦN THƠ
Keenlon xin thành thật xin lỗi các anh chị trong đoàn vì ngay trước buổi đi thì nhà keenlon có việc rất gấp nhưng không thể bỏ đoàn vì đã confirm hết mọi thứ, vả lại, không thể vì em mà mọi người không tiếp tục vui chơi được. Em rất xin lỗi đã làm mới có một nữa công tác là dẫn đoàn đi còn dẫn đoàn về thì đã có Sambo hỗ trợ. Việc của gia đình em vẫn chưa xong, chắc là phải xuống đó 2 - 3 lần nữa.
Em rất tiếc là chỉ tham dự được mỗi chương trình bánh "cóng" hay "cống" (em dốt nhất cái chính tả) và ba ba nấu chuối tại Vườn Thượng Uyển do bác BốnMắt giới thiệu.
Xin chân thành cảm ơn gia đình Hocap, Hana và Lucy Ho đã chung tay giúp và thay mặt em mang lại nhiều niềm vui và phấn khích cho mọi người. Keenlon xin tạ lỗi bằng một buổi tổng kết sắp tới hoặc trong kỳ bóng đá OS cuối tháng 5 năm nhé.
Hình, hình và hình....................... chờ ! he he he
@Duonglao: em cũng chạy "phình phường" hà ! 150 !!!!!!! he he he (dưng mà trên Cao Tốc cơ). Lúc đó Hocap bám sát đuôi phía sau. Civic 1.8 mà chạy ác liệt, theo sau là anh Minh "lôi đầu" chú Edge chạy theo Civic té khói ! ha ha ha, giống phim Mr. & Mrs. Smith quá !
Keenlon xin thành thật xin lỗi các anh chị trong đoàn vì ngay trước buổi đi thì nhà keenlon có việc rất gấp nhưng không thể bỏ đoàn vì đã confirm hết mọi thứ, vả lại, không thể vì em mà mọi người không tiếp tục vui chơi được. Em rất xin lỗi đã làm mới có một nữa công tác là dẫn đoàn đi còn dẫn đoàn về thì đã có Sambo hỗ trợ. Việc của gia đình em vẫn chưa xong, chắc là phải xuống đó 2 - 3 lần nữa.
Em rất tiếc là chỉ tham dự được mỗi chương trình bánh "cóng" hay "cống" (em dốt nhất cái chính tả) và ba ba nấu chuối tại Vườn Thượng Uyển do bác BốnMắt giới thiệu.
Xin chân thành cảm ơn gia đình Hocap, Hana và Lucy Ho đã chung tay giúp và thay mặt em mang lại nhiều niềm vui và phấn khích cho mọi người. Keenlon xin tạ lỗi bằng một buổi tổng kết sắp tới hoặc trong kỳ bóng đá OS cuối tháng 5 năm nhé.
Hình, hình và hình....................... chờ ! he he he
@Duonglao: em cũng chạy "phình phường" hà ! 150 !!!!!!! he he he (dưng mà trên Cao Tốc cơ). Lúc đó Hocap bám sát đuôi phía sau. Civic 1.8 mà chạy ác liệt, theo sau là anh Minh "lôi đầu" chú Edge chạy theo Civic té khói ! ha ha ha, giống phim Mr. & Mrs. Smith quá !
Last edited by a moderator: