Re: Off đường dài Phan Thiết - Nha Trang 21/6 ......?? Gần
. Thực ra cái này là của Nhạc phụ đại nhân, chứ nhà e thì có gì đâu các bác. Nên các bác cứ đặt gạch, cho số lô số mét, để e báo cáo lại đc giá không thì quất luôn nha các bác. hehe..
Việc off ở dưới thì rất dễ ah, chỉ sợ các bác chê vì chưa có gì cả. Hôm bữa đoàn mình đi tiền trạm cũng thấy rồi, nhà chưa xong, đường chưa xong, cầu chưa xong...hì...các bác off là xác định mang lều võng đi để nghỉ, giống đi cắm trại dzị á.
Ngày thường HODOTA giống như 1 bãi chiến trường, xe cộ ra vào, công nhân làm việc...còn cuối tuần thì lại yên bình - giống hôm bữa các bác thấy. Nên nếu các bác vẫn quyết tâm ghé thì nên ghé vào dịp cuối tuần Thu7, CN.
Em dự cái chương trình có thể thế này nhé, hì:
T7:
- xuất phát SG lúc 7h, tới nơi khoảng 10h (e tính cả time kẹt xe).
- tới nơi thì các bác nên ghé qua Bình châu (cách khoảng 3km) cho các F1 chơi, và nghỉ ngơi ăn trưa tùm lum tà la. vì thực sự thì bên e sáng thứ 7 vẫn còn làm tấp nập lắm.
- khoảng 2-3h chiều bắt đầu ghé qua HODOTA. các bác có thể trực tiếp coi thợ làm thuyền...hì, nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân nhà e luôn trực chỉ 24/24 ở dưới đó.
- các bác có thể chèo thuyền, tắm biển, chơi trển bãi biễn tùm lum ì xèo gì đó.
- tối thì cắm trại trên bãi biễn, gala dinner chính hiệu màn trời chiếu đất (nếu trời mưa thì các bác có thể di chuyển vào nhà trọ công nhân ở tạm...hehe, có khoảng 8 phòng, nhưng chỉ 2 phòng có người ở thôi. Nằm ngay phía gần cổng, bữa quên giới thiệu các bác). hoặc trong xưởng, nhưng trong xưởng thì bụi bặm lắm.
- sáng tiếp tục chương trình khoe thân nơi bãi biển, ai còn sức thì tiếp tục chèo chèo.
- khoảng 11h trưa kết thúc nhổ neo, điểm đến là 1 quán hải sản nào đó.
- ăn xong các bác đi thăm Hồ Tràm, Hồ Cốc...đi 1 vòng quanh cái khu đó nhiều chộ chơi lắm, rồi theo đường biển ngược về SG.
E dự vậy thôi...nhà e thì luôn welcome các bác đến với HODOTA.
à...mà đố bác nào biết HODOTA nghĩa là gì, bác nào đoán đúng e xin kính 1 lon ah...
sori bác nhiều, h e mới vào diễn đàn được. Thanks các bác đã đến chơi, và nghiên cứu về BĐSZinger10 nói:Nhìn cái Resort Hodota là thấy muốn máu lửa rồi, mời chủ nhân vocuctau vào xác nhận cái để anh em còn bóng bàn, nhanh kẻo sắp hết hè rồi !
Việc off ở dưới thì rất dễ ah, chỉ sợ các bác chê vì chưa có gì cả. Hôm bữa đoàn mình đi tiền trạm cũng thấy rồi, nhà chưa xong, đường chưa xong, cầu chưa xong...hì...các bác off là xác định mang lều võng đi để nghỉ, giống đi cắm trại dzị á.
Ngày thường HODOTA giống như 1 bãi chiến trường, xe cộ ra vào, công nhân làm việc...còn cuối tuần thì lại yên bình - giống hôm bữa các bác thấy. Nên nếu các bác vẫn quyết tâm ghé thì nên ghé vào dịp cuối tuần Thu7, CN.
Em dự cái chương trình có thể thế này nhé, hì:
T7:
- xuất phát SG lúc 7h, tới nơi khoảng 10h (e tính cả time kẹt xe).
- tới nơi thì các bác nên ghé qua Bình châu (cách khoảng 3km) cho các F1 chơi, và nghỉ ngơi ăn trưa tùm lum tà la. vì thực sự thì bên e sáng thứ 7 vẫn còn làm tấp nập lắm.
- khoảng 2-3h chiều bắt đầu ghé qua HODOTA. các bác có thể trực tiếp coi thợ làm thuyền...hì, nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân nhà e luôn trực chỉ 24/24 ở dưới đó.
- các bác có thể chèo thuyền, tắm biển, chơi trển bãi biễn tùm lum ì xèo gì đó.
- tối thì cắm trại trên bãi biễn, gala dinner chính hiệu màn trời chiếu đất (nếu trời mưa thì các bác có thể di chuyển vào nhà trọ công nhân ở tạm...hehe, có khoảng 8 phòng, nhưng chỉ 2 phòng có người ở thôi. Nằm ngay phía gần cổng, bữa quên giới thiệu các bác). hoặc trong xưởng, nhưng trong xưởng thì bụi bặm lắm.
- sáng tiếp tục chương trình khoe thân nơi bãi biển, ai còn sức thì tiếp tục chèo chèo.
- khoảng 11h trưa kết thúc nhổ neo, điểm đến là 1 quán hải sản nào đó.
- ăn xong các bác đi thăm Hồ Tràm, Hồ Cốc...đi 1 vòng quanh cái khu đó nhiều chộ chơi lắm, rồi theo đường biển ngược về SG.
E dự vậy thôi...nhà e thì luôn welcome các bác đến với HODOTA.
à...mà đố bác nào biết HODOTA nghĩa là gì, bác nào đoán đúng e xin kính 1 lon ah...
Re: Off đường dài Phan Thiết - Nha Trang 21/6 ......?? Gần
Em đoán là "Hò dô ta" nào...kéo SuFC ta ra nào...
Hâyza...không chơi như vụ Bác LEP đón hình của Bác nha.fiatsaigon nói:Em biết nà bác Vocuctau!
Em đoán là "Hò dô ta" nào...kéo SuFC ta ra nào...
Re: Off đường dài Phan Thiết - Nha Trang 21/6 ......?? Gần
Để bác Vocuctau giải đáp, nhưng sao tui thấy ông BCBT này, cái gì cũng biết ta
!
Để bác Vocuctau giải đáp, nhưng sao tui thấy ông BCBT này, cái gì cũng biết ta
Re: Off đường dài Phan Thiết - Nha Trang 21/6 ......?? Gần
VOCUCTAU, HODOTAU cũng đâu đâu mấy nhân vật kiếm hiệp đúng kg bác?
VOCUCTAU, HODOTAU cũng đâu đâu mấy nhân vật kiếm hiệp đúng kg bác?
Re: Off đường dài Phan Thiết - Nha Trang 21/6 ......?? Gần
La trưởng lão uống xong vuốt râu hỏi Vân Long:
- Long đệ, ngươi hãy kể lại hành trình mấy tháng qua cho bọn ta nghe thử.
Vân Long tuần tự thuật lại, mọi người đều giật mình khi biết Vô Cực Tẩu vẫn còn sống.
dạ nick e có nguồn gốc như lày nè các bác, hic sori vì nick các bác khó đọc quá. em thấy như nick bác Tuansteel, e đọc quắn cả lưỡi chưa ra mà các bác phán cái bác Teo...
. quá đơn giản.. hì...
La trưởng lão uống xong vuốt râu hỏi Vân Long:
- Long đệ, ngươi hãy kể lại hành trình mấy tháng qua cho bọn ta nghe thử.
Vân Long tuần tự thuật lại, mọi người đều giật mình khi biết Vô Cực Tẩu vẫn còn sống.
dạ nick e có nguồn gốc như lày nè các bác, hic sori vì nick các bác khó đọc quá. em thấy như nick bác Tuansteel, e đọc quắn cả lưỡi chưa ra mà các bác phán cái bác Teo...
Re: Off đường dài Phan Thiết - Nha Trang 21/6 ......?? Gần
neu ve khu vuc nay thi do hai san nha em lo... nhieu vo bien, ngon bo re
neu ve khu vuc nay thi do hai san nha em lo... nhieu vo bien, ngon bo re