Sáng nay đoàn ghé chợ Rạng, cách nơi nghỉ tầm 1km để thực sự hoà nhập vào cuộc sống nơi đây với các món ăn nhìn vào không thể đoán tên vì giữa tên gọi, hình thức và cả vị thức ăn đều khá khác biệt với Saigon, đặc biệt là món mì quảng truyền thống đã gần như bị "Phan Thiết" hoá: mì quảng có tiết canh heo và một cục thịt heo to tướng, ướp gia vị thấm vào tận từng sợi thịt! Các món ăn "địa phương" hoá mà sáng nay đoàn trải nghiệm gồm bánh khọt, bánh xèo, mì quảng, bún bò, bún chả cá ... nhắc lại còn thèm. Em có chụp được vài hình bằng điện thoại, sẽ chèn vào sau!
Bánh khọt nhé, 10 ngàn/ hộp (6-7 cặp gì đó)
Bánh xèo đây, 5.000/ 2 cái
Bánh canh chả cá
Sau ăn sáng, đoàn tiếp tục di chuyển vào đồi hồng chơi trượt cát, sáng tác ảnh. Thời tiết sáng nay tại đồi hồng không có nắng nên không tạo được những bức ảnh đẹp, tuy nhiên, thời tiết đã ủng hộ cho các bà cả và F1 được trải nghiệm cảm giác thú vị nơi đây!
Điểm cuối cùng trong buổi sáng hôm nay là bãi tắm Hòn Rơm 1.