bác xe ko có chiu nổi cả đêm đâu mà tụiMISAOLIN nói:Tụi <span style=""color: #ff0000;"">em cả đêm bác ơi.</span> Tuần rồi Vũng Tàu cũng thức cả đêm. Cái bụng em xấu lắm, ăn hải sản vô là bị dzí toé khói.
mợ giống em, nhưng do QBằng đem lên, phải ăn cho bằng hết rồi uống xì-méc-taMISAOLIN nói:Tụi em cả đêm bác ơi. Tuần rồi Vũng Tàu cũng thức cả đêm. Cái bụng em xấu lắm, ăn hải sản vô là bị dzí toé khói.
Alo..alo, tình hình rất là tình hình...
Do cuộc vui chơi nhảy múa kỳ này FFC mình quyết định chốp nhoáng, không có chuẩn bị trước đúng với phong cách ăn chơi FFC, nên không có nhiều thời gian cho bên đối tác chuẩn bị phòng ốc..mà khổ nổi đang mùa hè tắm biển.
Lúc đầu như em đã thông báo bên resort chỉ còn lại 8 phòng, nếu muốn thêm thì phải order khu bên cạnh, sau thời gian đấu tranh em đã được thêm 5 phòng vào tổng là 13 phòng...nhưng vẫn không đáp ứng đủ số lượng thành viên nên có phương án các men chịu chơi thích thiên nhiên sẽ ngủ lều cho đã...
Nhưng đến giờ cuối, đúng với chất là hội FFC càng về cuối càng sung.. và có thêm số thành viên có thêm F1 và bà cả nên không tiện ngủ lều...mà phòng thì có hạn, nên em đề nghị cứ theo thứ tự ưu tiên đăng ký trước sau... từ 1 đến 13, còn lại sau số 13 phòng thì mình sang bên khu cạch cách đó khoảng 200m cho công bằng mọi người đều vui.....mấy bác thấy sau.
Còn nếu bác nào ra tay nghĩa hiệp muốn sang khu bên cạnh thì nhượng lại bác kia thì thật là ok...
(Xin nói nhỏ: bên kia rất là ok về mọi mặt đối với các bác mem trẻ và độc thân...kakka hoặc bà cả đang ở phương xa.)
Vài ý của riêng em, xin các bác ném đá sớm sớm... để có thời gian làm việc với khu resort bên cạnh, kẻo lại không kịp...
Do cuộc vui chơi nhảy múa kỳ này FFC mình quyết định chốp nhoáng, không có chuẩn bị trước đúng với phong cách ăn chơi FFC, nên không có nhiều thời gian cho bên đối tác chuẩn bị phòng ốc..mà khổ nổi đang mùa hè tắm biển.
Lúc đầu như em đã thông báo bên resort chỉ còn lại 8 phòng, nếu muốn thêm thì phải order khu bên cạnh, sau thời gian đấu tranh em đã được thêm 5 phòng vào tổng là 13 phòng...nhưng vẫn không đáp ứng đủ số lượng thành viên nên có phương án các men chịu chơi thích thiên nhiên sẽ ngủ lều cho đã...
Nhưng đến giờ cuối, đúng với chất là hội FFC càng về cuối càng sung.. và có thêm số thành viên có thêm F1 và bà cả nên không tiện ngủ lều...mà phòng thì có hạn, nên em đề nghị cứ theo thứ tự ưu tiên đăng ký trước sau... từ 1 đến 13, còn lại sau số 13 phòng thì mình sang bên khu cạch cách đó khoảng 200m cho công bằng mọi người đều vui.....mấy bác thấy sau.
Còn nếu bác nào ra tay nghĩa hiệp muốn sang khu bên cạnh thì nhượng lại bác kia thì thật là ok...
(Xin nói nhỏ: bên kia rất là ok về mọi mặt đối với các bác mem trẻ và độc thân...kakka hoặc bà cả đang ở phương xa.)
Vài ý của riêng em, xin các bác ném đá sớm sớm... để có thời gian làm việc với khu resort bên cạnh, kẻo lại không kịp...
Sao lại như vậy ta....??? chẳng lẽ .. lại MONG MANH DỄ VỞ à....buồnMISAOLIN nói:Em nghe em bị ngủ lều ngủ võng j đó không mần ăn gì được thoai em ở nhà cho lành. Khẹc khẹc.
thấy bác xe íu xìu ko lẽ sợ muỗi chíchavcom nói:Sao lại như vậy ta....??? chẳng lẽ .. lại MONG MANH DỄ VỞ à....buồnMISAOLIN nói:Em nghe em bị ngủ lều ngủ võng j đó không mần ăn gì được thoai em ở nhà cho lành. Khẹc khẹc.![]()
Em tính gửi bà cả đi chung với mợ cho có chị có em. Nay thấy vầy em phân vân quá. Mợ xé cho bà cả em vài trang thì em chếtMISAOLIN nói:Tụi <span style=""color: #ff0000;"">em cả đêm bác ơi.</span> Tuần rồi Vũng Tàu cũng thức cả đêm. Cái bụng em xấu lắm, ăn hải sản vô là bị dzí toé khói.


theo em thì bác cứ dồn gia đình nào có F1 lên 13 phòng, vì bên đó là khu chính tổ chức vui chơi, em thấy mem còn đăng kí nữa, kẹt wá thì mình đành đổi địa điểm vui chơi cũng được, chứ mí hôm nay em thấy gió phần phật, tối ngủ lều ngoài biển coi chừng bay mất ahavcom nói:Alo..alo, tình hình rất là tình hình...
Do cuộc vui chơi nhảy múa kỳ này FFC mình quyết định chốp nhoáng, không có chuẩn bị trước đúng với phong cách ăn chơi FFC, nên không có nhiều thời gian cho bên đối tác chuẩn bị phòng ốc..mà khổ nổi đang mùa hè tắm biển.
Lúc đầu như em đã thông báo bên resort chỉ còn lại 8 phòng, nếu muốn thêm thì phải order khu bên cạnh, sau thời gian đấu tranh em đã được thêm 5 phòng vào tổng là 13 phòng...nhưng vẫn không đáp ứng đủ số lượng thành viên nên có phương án các men chịu chơi thích thiên nhiên sẽ ngủ lều cho đã...
Nhưng đến giờ cuối, đúng với chất là hội FFC càng về cuối càng sung.. và có thêm số thành viên có thêm F1 và bà cả nên không tiện ngủ lều...mà phòng thì có hạn, nên em đề nghị cứ theo thứ tự ưu tiên đăng ký trước sau... từ 1 đến 13, còn lại sau số 13 phòng thì mình sang bên khu cạch cách đó khoảng 200m cho công bằng mọi người đều vui.....mấy bác thấy sau.
Còn nếu bác nào ra tay nghĩa hiệp muốn sang khu bên cạnh thì nhượng lại bác kia thì thật là ok...
(Xin nói nhỏ: bên kia rất là ok về mọi mặt đối với các bác mem trẻ và độc thân...kakka hoặc bà cả đang ở phương xa.)
Vài ý của riêng em, xin các bác ném đá sớm sớm... để có thời gian làm việc với khu resort bên cạnh, kẻo lại không kịp...![]()
Em vừa lấy thêm được 1 phòng loại A nữa nhưng tới chiều tối mới nhận phòng này. Lát về em sẽ sắp sếp phòng lại. Đảm bảo mọi người sẽ ở chung Hương Phong. (Em có nhờ book thêm phòng ở KS gần đó nhưng cũng không còn)
Bác nào có lều thì cứ mang theo nhé vì có một số bạn sinh viên dẫn trò sẽ ngủ lều(trong đó có em...hô..hô...)
Xe bác nào còn trống chỗ xin lên tiếng giúp em vì có 4 bạn sinh viên cần quá giang (mỗi xe cho em gởi một bạn nhé!)
Bác nào có lều thì cứ mang theo nhé vì có một số bạn sinh viên dẫn trò sẽ ngủ lều(trong đó có em...hô..hô...)
Xe bác nào còn trống chỗ xin lên tiếng giúp em vì có 4 bạn sinh viên cần quá giang (mỗi xe cho em gởi một bạn nhé!)