Sau khi đã lấp đầy cái bao tử trống rỗng, đoàn tiếp tục lên đường; nhưng sau gần 10’ khởi động máy….xe bác kitty…nằm im re!!!
lập tức tụi em tổ chức hội chẩn cấp tốc và quyết định …ĐẨY!!!
Cuối cùng thì vợ hai của bác kitty cũng phải ngoan ngoãn vâng lời còn chúng em thì vơi đi phân nửa bao tử…hic… tiếp tục hành trình!!!
Xe đi qua cánh đồng đang mùa lúa chín!
qua cầu!
Dòng sông uốn lượn!
Qua rừng cao su bạt ngàn!!!
và ổ gà, ổ voi chi chít!!!
lập tức tụi em tổ chức hội chẩn cấp tốc và quyết định …ĐẨY!!!
Cuối cùng thì vợ hai của bác kitty cũng phải ngoan ngoãn vâng lời còn chúng em thì vơi đi phân nửa bao tử…hic… tiếp tục hành trình!!!



Xe đi qua cánh đồng đang mùa lúa chín!

qua cầu!

Dòng sông uốn lượn!

Qua rừng cao su bạt ngàn!!!

và ổ gà, ổ voi chi chít!!!

Mấy lão này kg chiụ chờ em về đi chung gì hết, giận dễ sợ!!
Kiêủ này chắc em nghỉ chơi các bác ra, trước tiên là lão Đaị, kế là lão Who, sau là Thiên Phước...noí chung nghỉ tất vì...đi chơi hổng rủ
Kiêủ này chắc em nghỉ chơi các bác ra, trước tiên là lão Đaị, kế là lão Who, sau là Thiên Phước...noí chung nghỉ tất vì...đi chơi hổng rủ
smileyhibiscus nói:Mấy lão này kg chiụ chờ em về đi chung gì hết, giận dễ sợ!!
Kiêủ này chắc em nghỉ chơi các bác ra, trước tiên là lão Đaị, kế là lão Who, sau là Thiên Phước...noí chung nghỉ tất vì...đi chơi hổng rủ
Hôm đó bác còn lo cho mấy cọng rau, tụi em thì đang trong giai đoạn' phê và tự phê' nên bác thông củm nghen! hổng có bác cũng buồn lém chớ bộ....hic...
mebca nói:Chà chà các bác vui quá hỉ, bác nào chụp Maxcro đẹp quá, em cũng thích mấy món này quá mà chưa có thời gian học.
Em chụp chớ ai! nhưng cái này chưa thể gọi là macro bác ạ. Mới gọi là tele thôi.