Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Tranh thủ mùa Offroad chưa kết thúc , theo quan điểm ăn chơi không sợ mưa rơi. Anh em đã quyết định và lên kế hoạch cho buổi offroad máu lửa vào ngày 16 -17/10/2010.

Địa điểm: Khu vực rừng nguyên sinh Daksong thuộc địa phận Daknong

Đối tượng: tất cả các bác có máu phiêu lưu, yêu thích khám phá[:D
]Hình thức: Đoạn đường này em và bác Máy dầu đã khám phá vào đầu tháng 9, đã đi được 3km nhưng gặp các dân bản địa cảnh báo về mức độ khó và hoang sơ, hai thằng một ngựa nên đành rút lui:), chỉ biết rằng càng vào trong thì càng lý thú như " Đi tìm kho báu" vậy.
- Anh em sẽ tập trung và tự trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết để tồn tại và di chuyển trong 2 ngày.
- Đây sẽ là tiền đề cho các cuộc offroad khám phá sau này, tránh các cuộc tiền trạm làm mất đi tính bất ngờ và hồi hộp:)
080402cool_prv.gif
.
Trang bị:
+ Các xe tự trang bị ít nhất 10m cáp 12mm, ma ní, vỏ dự phòng, đồ nghề đi rừng như dao, cuốc, xẻng .... Xe có tời là một điểm mạnh
+ Mỗi xe 2 bình nước ngọt loại 20lit
+ Lều bạt cá nhân, cái này em đề xuất ngủ võng có mái che bằng bạt ni lông
+ Đèn pin, áo ấm ...
+ Cưa máy, cưa tay, cuốc, tấm composit trải đường. Ngoài tời có sẵn trên xe, em sẽ trang bị thêm 2 ròng rọc cơ 6 tấn dự phòng trường hợp bất khả kháng. Bác nào có Pa lăng tay nhớ đem theo luôn nhé!!!!!!
- Tinh thần:
+ Tinh thần ăn bờ ngủ bụi là chính nên các bác chuẩn bị sức khỏe
+ Sẽ di chuyển thẳng tiến từ khi bắt đầu đế đúng 6h chiều sẽ dừng chân tại 1 điểm bất kỳ
+ Anh em sẽ cùng nhau giao lưu và nghỉ ngơi vào buổi tối với các trang thiết bị chuẩn bị sẵn
+ Sáng hôm sau sẽ qua đường cũ về lại Sài gòn, có thể theo GPS để khám phá đường mới
080402cool_prv.gif

- Thời gian tập hợp và các điểm dừng:
+ Sáng ngày 16/10 tập hợp tại Ngã 4 Bình Phước và ăn sáng, nạp nhiên liệu
+ Trưa: ăn trưa tại Gia Nghĩa với đặc sản thịtt vịt> sau đó chuẩn bị hậu cần tiến vào rừng
+ Tối: Ăn tối cùng heo mọi nướng ( nếu bắt được, còn không sẽ mua của người đồng bào anh em gặp trên đường
033102beer_1_prv.gif
)

Thành phần máu lửa đã đăng ký Tham gia:

Nick Loại xe Ủng hộ trẻ em nghèo
1. F1racer: VA 200k
2. Máy dầu: Sáo đen 200k
3. Bác Vũ Vũng tàu: Lancruiser
4. KVL: Triton
5. Mucachai: Uaz 300k
6. Huy Dmax: Dmax
7. Minh Giang: Hilux
8. Ma ní:
9. Juanle: Jeep A2
10. Seabreaz: Vitara
11. Toy 300k
12. thuybinh 300k
13. Langhe
14. Rocket
15. Babydriver
16. Chienbinhxoviet: UAZ
17. Bác Đạt ( nguyendat)
18. Bannang: Triton
19. JBL
........................ Mời các bác bóng bàn và tham gia
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Hình ảnh cho các bác tham khảo nhé:
Dự kiến sẽ đi vào ngọn núi phía trước, trong đó là rừng già. Nhưng để vào được con đường trước mặt là 1 thử thách ...:confused:

IMG_0155.JPG




đi nào..
IMG_0221.JPG

tới suối giờ sao ta ?? thôi chú lội qua luôn đi..!!

brừm.. brừmmm...
IMG_0170.JPG

dính luôn...

moá xình như zày kêu người ta qua..
IMG_0177.JPG



thôi lên cầu đi như zậy có phải sướng hơn hong..
IMG_0193.JPG
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Dốc như thế này, chỉ khoảng 30 độ nhưng kết hợp ổ trâu .... nếu không có tinh thần thép và anh em hỗ trợ thì chỉ bỏ cuộc vui:



IMG_0195.JPG

hố này qua ngon ơ..
IMG_0198.JPG

đi được 1 đoạn nửa thì..
IMG_0196.JPG

ze lại
IMG_0199.JPG

dính luôn
IMG_0201.JPG

de nửa nghiêng xe nên E chống tay..
IMG_0203.JPG

 
Hạng C
5/2/09
821
1.454
93
43
hờ....lại ăn bờ ngủ bụi nửa hở ? sướng quá đi mất.
 
Tập Lái
31/3/10
40
0
0
Khiếp em đi matiz theo các anh được ko vậy em chuẩn bị tời và thép chiêm đường để qua ổ gà rồi,kaka
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
juanle nói:
Quá đẹp, quá đẹp, hay đấy Các bác. em cũng đang ngâm cứu xem sao
033102beer_1_prv.gif

em kê 1/2 cục ghạch
033102flo_1_prv.gif

Chà ... bác Hoan lạc máu nhể!!
080402cool_prv.gif
Chuyến này sẽ không có nghĩ tới cảnh ngủ ngon trong nhà trọ đâu nhé ... cũng chẳng biết ngủ tại nơi nào, chỉ biết là sẽ được ngủ khi không còn sức chiến nữa thôi:D
@ Bác thuybinh cũng thấy lấp ló ở cái thớt này, không biết có theo làm tài phụ cho em được không nhể
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
23/12/07
1.548
20
38
45
www.vietnamjeep.net
thodia.vn
thuybinh nói:
bác joan le k đi 1000 con rồng bay hay sao mà nhào vô vụ này?


Em bận đi cày bác ợ, lúc trước rảnh rang nên em dự định sẽ đi dự sinh nhật Vua Lý, thế mà giờ chót phải vác cày ra đồng nên giờ em chỉ nghỉ được thứ 7 CN thôi bác ợ
17.gif