Alo, alo...
Tình hình là việc chốt phòng cần phải gấp rút, nên buộc lòng phải thông báo đến các bác các vấn đề sau:
1. Số lượng phòng:
Việc sắp xếp phòng sẽ theo nguyên tắc (1) ưu tiên gia đình có trẻ nhỏ, đặc biệt là các gia đình có trẻ sơ sinh như gia đình chú Teo, (2) ưu tiên người đăng ký trước và (3) trên cơ sở số phòng còn lại (VD: nếu đăng ký 2L 1N, phòng đôi - trong trường hợp phòng đôi đã hết, các bác vui lòng nhận phòng đơn giúp Ban Tổ Chức).
2. Hoạt động đêm gala:
Các bác tham gia ý kiến giúp em về việc thuê hay không thuê các dịch vụ sau đây:
- Ánh sáng:
- Ăn tối:
Tình hình là việc chốt phòng cần phải gấp rút, nên buộc lòng phải thông báo đến các bác các vấn đề sau:
1. Số lượng phòng:
- Phòng đôi: 8 phòng, trong đó có 2 phòng không máy lạnh (nhưng bù lại có quyền lợi khác
- bí mật, và chỉ dành cho "những người dũng cảm nhất" ka ka ka...)
- Phòng đơn: 9 phòng
Việc sắp xếp phòng sẽ theo nguyên tắc (1) ưu tiên gia đình có trẻ nhỏ, đặc biệt là các gia đình có trẻ sơ sinh như gia đình chú Teo, (2) ưu tiên người đăng ký trước và (3) trên cơ sở số phòng còn lại (VD: nếu đăng ký 2L 1N, phòng đôi - trong trường hợp phòng đôi đã hết, các bác vui lòng nhận phòng đơn giúp Ban Tổ Chức).
2. Hoạt động đêm gala:
Các bác tham gia ý kiến giúp em về việc thuê hay không thuê các dịch vụ sau đây:
- Ánh sáng:
- Lửa trại: 400,000
- Máy phát điện (thắp sáng các chòi lá ngoài biển): 300,000
- Xăng chạy máy phát điện (3-4 giờ): 200,000
- Ăn tối:
- Nhờ khách sạn mua hải sản (tôm, ghẹ, cá, mực ect...) để nướng hay ta tự mua? Nếu ta tự lo thì phải lo luôn cả phần chén bát, đũa muỗng (mà cái này cũng dễ). Em đã mượn được của khách sạn 2 cái bếp; than lấy từ lửa trại có mà nướng đến bét nhè các bác nhỉ
... chẹp chẹp...
- Trải bạt ra ăn trên biển luôn hay sao?
Last edited by a moderator: