Hạng D
18/10/10
1.263
346
83
Em cũng vừa về tới nhà lúc 21:30. Cám ơn sự tham gia của các bác.
 
Hạng D
18/10/10
1.263
346
83
Zinger10 nói:
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa. Cuối cùng cũng đạt được cả 3 cái trong chuyến off tất niên này.
Cám ơn các Bác fiatsaigon, Lép, Hienkts đã nhiệt tình, năng nỗ và tận tâm set up, chu toàn cho chuyến đi.
Đợt này đứa cháu chụp hình nên em chưa xem gì cả, với lại bận off chai suốt ngày nên không rãnh tay mà chộp.
Hẹn các Bác buổi off tổng kết năm 2012 sắp tới.
Mai nữa là hết 2012 rồi, hay là mai off nữa chăng ???
 
Hạng D
13/11/11
2.241
725
113
Sài Gòn
Bác Hienkts này mới ăn được hải sản nên sung quá ta.:D. Lên hình luôn đi bác Hienkts ơi.
hienkts nói:
Zinger10 nói:
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa. Cuối cùng cũng đạt được cả 3 cái trong chuyến off tất niên này.
Cám ơn các Bác fiatsaigon, Lép, Hienkts đã nhiệt tình, năng nỗ và tận tâm set up, chu toàn cho chuyến đi.
Đợt này đứa cháu chụp hình nên em chưa xem gì cả, với lại bận off chai suốt ngày nên không rãnh tay mà chộp.
Hẹn các Bác buổi off tổng kết năm 2012 sắp tới.
Mai nữa là hết 2012 rồi, hay là mai off nữa chăng ???
 
Hạng D
18/10/10
1.263
346
83
LÉP nói:
Bác Hienkts này mới ăn được hải sản nên sung quá ta.:D. Lên hình luôn đi bác Hienkts ơi.
Em đuối rồi. Mai mới phọt hình được bác ơi
 
1wd
Hạng C
20/3/12
500
32
28
35
Chúc mừng chương trình off tất niên SuFc kết thúc hoàn hảo . Theo tin thông tấn xã Leduong em hóng được là bác 4 chạy đang giử 2 thỏi kim cương của 2 vị quan chức , đến hết 2012 mà không có người nhận sẽ bán đấu giá thanh lý . Vậy ai là chủ nhân liên hệ bác 4 Chạy để nhận lại .
 
Hạng D
17/2/11
1.939
897
113
An Giang
Chúc mừng Gia Đình Su&Friend có chuyến off thành công trên cả 3 tiêu chí (theo lời Bác CHT) “Thiên thời - địa lợi – nhân hoà”:D
080402cool_prv.gif
.
Hóng hình…
 
Hạng D
8/11/04
3.249
2.234
113
Kính các bác, chào anh em hội SuFC

Sau bao ngày chuẩn bị và chờ đợi, cuối cùng ngày off Tất Niên 2012 của hội đã diễn ra và kết thúc một cách nhanh chóng đến mức ngỡ ngàng. Chia tay tại khu vực Khu Di Tích Minh Đạm, đánh xe chạy cuối như một “nhiệm vụ” chốt đoàn, dẫu đã hết “nhiệm vụ”, lòng em cứ lâng lâng một cảm giác khó tả. Có lẽ đó là một cảm giác tiếc nuối, níu kéo khi mình phải đối mặt với hiện thực: cuộc vui nào cũng BUỘC phải có lúc tàn, mọi việc cứ phải quay về với vòng quay cuộc sống của nó. Ước gì cuộc vui này kéo dài thêm để anh em có cơ hội giao lưu “chai lọ” hơn nữa, đặc biệt là các gia đình có thêm nhiều thời gian để kết nối tình thân, nhất là các bà cả và các F1s.

Là một cuộc vui chung trên tinh thần tự phục vụ là chính, với tiêu chí rất SuFC, phóng sự bằng hình ảnh của các anh em sẽ tường thuật và “kể” lại chi tiết chuyến đi dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Chuyến đi này có quá nhiều sự kiện, sự việc và khoảnh khắc đáng nhớ: mưa ngay lúc ghé nhà nghỉ, gió ngay từ lúc xe vào bãi, cổng vào bé xíu do bọn Thành Đoàn dựng lên gây khó khăn cho các xe, các lần sa lầy và cứu hộ từ amateur đến chuyên nghiệp, việc dựng trại, tự chuẩn bị đêm lửa trại do chính các nhí của chúng ta thực hiện, trò chơi nhò do bác nguoinongdan dẫn dắt với các trò chơi cực kỳ hấp dẫn (mà bản thân em cũng được chơi), đêm lửa trại vui nhộn và có điểm nhấn đặc biệt là khoảnh khắc rất riêng của bé Búp, giờ vàng của các bác tài, tham quan Khu Di Tích Minh Đạm... đặc biệt là các tình huống “đu dây” đáng quí của các Tarzan hội Su, đã làm cuộc off thêm màu sắc và sống động hơn, thể hiện sự nhiệt tình và không khí ấm áp mà các thành viên hội Su cần nơi hội, mà cũng chính là tình cảm nồng ấm mà các thành viên đã đem đến, đóng góp với hội.

Là thành viên “Phụ Việc Linh Tinh” cho BTC, em xin thay mặt BTC và cá nhân em xin được trân trọng cảm ơn:
- Các bác Garaao & Lovecar đã ghé thăm thớt, động viên anh em hội Su và BTC chúng em thực hiện chuyến off này.
- CHT & CHP đã thường xuyên chì đạo và ra các quyết định kịp thời để BTC thực hiện các công việc chung của chuyến off.
- Cảm ơn các tư vấn, đóng góp của các bác trong giai đoạn đầu, tạo ra chương trình cuối cùng cho chuyến off từ việc off chim (Off Cafe Chim) bao gồm các bác: Thompson, Tronglam, Zinger10, Hienkts, Hiến (em Hienkts), Lép.
- Cảm ơn thời gian và sự nhiệt tình của các bác tiền trạm: Buratino10, Lép vào ngày 21.12, đặc biệt là phóng sự bằng ảnh của Phóng Tinh Viên Buratino đã tăng sức hút cho thớt và gây hấp dẫn cho các gia đình trước chuyến off.
- Cảm ơn các anh em đã hỗ trợ BTC rất nhiều trong công tác chuẩn bị: bác Hienkts, bác Lép, bác TuanSteel, bác Zinger10
- Đặc biệt cảm ơn bác LÉP. Đến giờ em cũng không tưởng tượng nổi, chuyến Off theo hướng dã ngoại, cắm trại, tự cung, tự cấp kiểu này sẽ ra sao nếu thiếu bác Lép. Với bản thân em, một mình bác LÉP đã làm nên 80% thành công của chuyến off này. Gắn bó với bác LÉP trong thời gian vừa qua trong chuyến off, đã cho em thấy hội Su đã rất may mắn khi có thành viên hiểu biết, năng động, nhiệt tình, chân thành và trách nhiệm như bác nhưng cũng rất quyết đoán!
- Đặc biệt cảm ơn bác Nguoinongdan đã giúp làm quản trò chiều và tối 29.
- Cảm ơn các thành viên chính thức của chuyến off, bao gồm: gia đình bác Lép, gia đình Hienkts, bác Khaitran, bác Kunka và mẹ, gia đình Vitarakha, gia đình bạn bác Vitarakha, gia đình bác HT Zinger10, gia đình “cột chèo” với bác HT, gia đình bác Nguoinongdan, Tuan Steel và các em, gia đình bác Trung – bạn Fiatsaigon, gia đình bác Hungbienhoa, gia đình bác Minde.
- Cảm ơn các thành viên đu dây đã làm tăng thêm màu sắc cuộc vui: Hungbienhoa, Minde
- Cảm ơn các nhà tài trợ:
+ Bác Zinger 10: tài trợ phần cay “Giờ Vàng Dành cho Các Bác Tài”, thêm chai chuối hột từ trưa 29/12, sớm đưa bác Nguoinongdan vắng mặt đêm khuya 29/12.
+ Bác Trung – bạn Fiatsaigon đã tài trợ 1 bình rượu vang.
+ Bác Minde: tài trợ phần cay trưa 30/12.

Dẫu có vẻ khách sáo, nhưng thực sự là cuộc vui nào cũng có thiếu sót, vấn đề là nhiều hay ít thôi. Do vậy BTC xin các gia đình bỏ qua cho và có thể góp ý chân thành với chúng tôi để giúp hội SuFC có thể tổ chức tốt hơn các chuyến off sắp tới.

Trân Trọng Cảm Ơn và cũng hóng hình (vì em không có điều kiện được chụp hình đầy đủ như mọi lần)

PS: do mợ Hà không đi, nên em trở thành thủ quỹ bất đắc dĩ :). Em sẽ tổng kết chi phí, nhờ Ernst & Young kiểm toán xong, sẽ báo cáo chi hội sau nhe :D!
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
24/9/03
1.613
244
63
Sai Gon-Vietnam
Không thể gọi là khách sáo, mà là QUÁ KHÁCH SÁO.
21.gif

Chúc mừng các bác đã có một chuyến off tất niên thành công
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
18/10/10
1.263
346
83
Cám ơn bác Fiat đã tổ chức chương trình thật chu đáo.
Một số hình ảnh buổi off em xin phép chút trưa em post.
Giờ phải dọn dẹp nhà cửa đã
 
Hạng D
8/11/04
3.249
2.234
113
Quyết toán chi phí Phước Hải

Tái ngộ các bác với post về thanh quyết toán chi phí Phước Hải vừa qua.

Chuyến đi Phước Hải vừa qua đã được thực hiện trên tiêu chí "lấy công làm lời" nên đã hạn chế rất nhiều các chi phí thuê ngoài và có thể hình dung như sau:

Tổng thu: <span style=""color: #ff0000;"">14,550,000</span>
Tổng chi: <span style=""color: #ff0000;"">11,830,000</span>
Tồn: <span style=""color: #0000ff;"">2,720,000</span>
[style="color: #0000ff;"]
[/style]

Vì cuộc vui chung nhưng các gia đình tham gia lại có hoàn cảnh rất "riêng" nên BTC đã chia chi phí thành các hạng mục sau:
1. Chi phí chung: tất cả mọi thành viên tham gia đều chia sẻ chi phí này đồng đều nhau (bao gồm: chi phí tiền trạm, chi phí vé vào công và sử dụng dịch vụ chòi - ghế tại KDL, backdrop, decal ect...)
2. Chi phí các bữa ăn: BTC cố gắng phân bổ các chi phí liên quan đến các bữa ăn vào từng cụm chi phí để sao cho chỉ chia sẻ cho các thành viên nào có tham gia mà thôi.

Dưới đây là chi tiết:
186dc0c56520393a7ba9c0cb3b898e0a_52279312.cfbaocaothuchi.png


8810201a0fcf99bdcc66020c825a48a7_52279187.cfchung.png


4d6a54ff745349d337ea8b8810110a99_52279190.cftrua29.png


70ace5fc8eb3ff1205b9753c85c7c172_52279189.cftoi29.png

e04e18e92ebb988c32b4c2b59d0048eb_52279191.cftrua30.png

928a21bb73923d7cf901d780d39b1949_52279192.phantichcf.png


Như vậy, phần tiền còn dư lại, em có 2 ý kiến sau:
1. Bạn của bác Vitarakha còn dư khá nhiều tiền, nên em muốn trả giảm số tiền phải đóng của họ xuống 100K/ người - tức trả lại 300.000.
2. Phần tiền còn dư, tính trên đầu người thì tầm trên dưới 100.000, em đề xuất nhập vào quỹ hội.

Do ham vui là chính, nên em ghi chép đến đâu thì báo cáo đến đó, nên chắc chắn còn thiếu sót. Vậy các bác vui lòng chỉnh sửa nếu cần thiết để em còn nộp số còn lại vào kho mợ Hà. Đến hết ngày 10/01/2013, em sẽ chỉnh sửa lần cuối để quyết toán chuyến đi. Mọi thắc mắc sau đó sẽ không được giải quyết.

Cám ơn các bác đã hỗ trợ BTC thực hiện thành công chuyến đi này!

Lưu ý: các chi phí phân bổ cho từng gia đình trong bảng "TỔNG HỢP DANH SÁCH & CHI PHÍ OFFLINE CẮM TRẠI DÃ NGOẠI PHƯỚC HẢI" chỉ có tính chất tham khảo, dựa vào số lượng tham gia từng buổi. Riêng số tiền thực thu từng hộ trong đó thì chính xác :D!
 
Last edited by a moderator: