Mới 5g30 lão LEP í ới hẹn hò ngoài Big C làm em chạy trối chết.
Bỏ qua khúc đầu từ ngã 3 VT đến Bà rịa vì chắc ai cũng rành. Em bắt đầu từ đây "

1. Trên QL 51, rẽ vào Thị xã Bà rịa


2. Nhà thờ chánh toà, nghe bác LEP nói làm toàn bằng đá


3. Chạy chừng 3km gặp bảng này thì đâm đầu đi thẳng


4. Tiếp tục ôm vòng xoay qua mé trái, nếu rẽ phải thì các bác đi Long Hải


5. Đã gặp đường ven biển rồi




Chụp vội cháy nắng quá
 
Hạng D
13/11/11
2.241
759
113
Sài Gòn
Hình đẹp quá Bu ơi! Còn mấy hình tự sướng đâu rồi?
@BCBT: Bác lên tới hú em nha. Em đợi bác.
 
6.Ghé khách sạn tìm phòng cho các gia đình có con nhỏ, giá phòng không đâu rẻ bằng đây (hic...vì xung quanh toàn zì sọt).


7. KS mới xây thơm mùi sơn (lúc này lại nhớ đến Thompson)
21.gif
. Cửa trước với dàn khóa công nghệ cao.


8. LEP phải vòng ra cửa sau tìm người nói chuyện phải trái


9.Phòng đôi


10.Phòng đơn.
Phòng ốc sạch sẽ (vì chưa ai ở
24.gif
), hệ thống tivi, cáp Interet, wifi đầy đủ có điều chưa...hoạt động
20.gif



11. Nhà tắm có bồn tắm dành cho các bác thích bơi lội nhưng sợ...sóng biển. Đặc biệt hỏng có khăn tắm nên các bác tự trang bị nhá


12. Sau khi ngã giá thành công thì khách, chủ cười phớ lớ. Chú tiếp tân vui tính này có cái số cmnd quá độc :xxx45454545.
 
13. Bãi tắm rộng mênh mông, tha hồ thả rông


14.Dãy lều quán nghỉ xả hơi sau khi vùi dập với sóng biển


15.Khu tự sướng


16. Lão này tự kỷ trước bình mình


17. Khu hạ trại quy mô 500 người, có sân bóng chuyền,đốt lửa trại. Em thấy có muỗi nên mỗi nhà trang bị nhang muỗi, kem chống muỗi. Nếu dựng lều trại thì nên mang theo chăn,màn để lót dưới nằm tránh cảm lạnh ban đêm.




17.Nơi phục vụ bao tử, khá nhiều món ngon và giá cũng tương đối. Chi tiết thực đơn thì chờ bác Fiat nhá vì bác ý có làm việc riêng với cô Sen
080402cool_prv.gif



19. Nếu đi bộ làm các bác mỏi chân thì phương tiện chuyên chở luôn sẵn sàng
 
Hạng D
20/8/11
1.665
10.330
113
Bien Hoa-Dong Nai
Buratino10 nói:
13. Bãi tắm rộng mênh mông, tha hồ thả rông


14.Dãy lều quán nghỉ xả hơi sau khi vùi dập với sóng biển


15.Khu tự sướng


16. Lão này tự kỷ trước bình mình


17. Khu hạ trại quy mô 500 người, có sân bóng chuyền,đốt lửa trại. Em thấy có muỗi nên mỗi nhà trang bị nhang muỗi, kem chống muỗi. Nếu dựng lều trại thì nên mang theo chăn,màn để lót dưới nằm tránh cảm lạnh ban đêm.




17.Nơi phục vụ bao tử, khá nhiều món ngon và giá cũng tương đối. Chi tiết thực đơn thì chờ bác Fiat nhá vì bác ý có làm việc riêng với cô Sen
080402cool_prv.gif



19. Nếu đi bộ làm các bác mỏi chân thì phương tiện chuyên chở luôn sẵn sàng
Chắc phải còn nữa hả bác Bu
 
19. Ghé chợ Phước hải cách bãi tắm 500m xem có món gì cần mua khi ăn bữa trưa


20. Sau khi thị sát tình hình tôm cá cua ghẹ của chị em tiểu thương bán tại chợ thì hai bác này đi ra với nụ cười...nham hiểm
15.gif
15.gif



21.Tranh thủ ghé chiến khu MInh Đạm cách đó 1km




22. Trên đỉnh núi, bãi xe rộng mênh mông. Đường lên khá đẹp nhưng dốc


23. Nơi chốn di tích này, nơi biết bao chiến sĩ không tiếc máu xương đã hy sinh vì tổ quốc. Bác Fiat đã làm 1 điều thiêng liêng và ý nghĩa đó là...dán logo hội Su trên thân con Ếch đen
Bên trái này....


...Thêm bên phải nữa cho nó máo


24. Trên đường về, ghé bánh canh Long Hương ngay cổng tx Bà rịa làm 3 tô chà bá.