Em nhịn bữa trưa để dành cái dạ dày cho bữa OFF tối nay rồi, lên đường thẳng tiến Quán Ngã 3 Sông các bác ơi ...
Em biết giờ các bác đang tổng kết . Rửa chức thì phải hú hí cơ
Em có chai "rịu" mừng, off tổng kết là khác còn mừng là chiện khác cơ.
Hôm nay em về đúng 6:00 ngang ngả ba sông mà phải về để đi kiểm tra hàng vì thứ 5 này em giao công trình. Hì.. thui nghĩ là bà con đang off tổng kết để "learning point" cho chuyến off hén.
Hôm nay em về đúng 6:00 ngang ngả ba sông mà phải về để đi kiểm tra hàng vì thứ 5 này em giao công trình. Hì.. thui nghĩ là bà con đang off tổng kết để "learning point" cho chuyến off hén.
Vậy mà không ghé vô mợ . Hôm qua vui quá trời luôn đó .MU nói:Em biết giờ các bác đang tổng kết . Rửa chức thì phải hú hí cơEm có chai "rịu" mừng, off tổng kết là khác còn mừng là chiện khác cơ.
Hôm nay em về đúng 6:00 ngang ngả ba sông mà phải về để đi kiểm tra hàng vì thứ 5 này em giao công trình. Hì.. thui nghĩ là bà con đang off tổng kết để "learning point" cho chuyến off hén.
Hôm qua off tổng kết chuyến Phan Thiết quả là vui (Zụ rửa chức chưa nha các bác 


). Vì uống nhiệt tình quá nên bây giờ em còn phê phê. Thôi thì cũng post vài tấm mở màn, phần sau sẽ do bác Cap11 đảm nhiệm. Các bác bận việc không tham gia được thì xem hình nhá.
Như đã nói trước, ông 4B cứ đưa em vào chức vụ trong ban kiểm soát làm e rất ái ngại. Bỡi lý do khi em đến là đã thấy thành viên lâu năm trong ban kiểm soát đã có mặt từ lúc 4:30pm: Bác Tranguyen.
Cái chổ off này cũng lý tưởng, nhìn thấy được nhà HP Dorive: (em hổng biết ở trên cao hay gần mặt nước nữa kkkk).
Lối lên khu vực off:
Với sự chu đáo của HP 4B, bàn tiệc đã sẵn sàng:
Bác Vule đã đến đúng giờ, đang nhận logo OS:
HP 4B trao Logo OS cho bác Vule (nghe đâu bác Vule bỏ bao thư 100k mới được Logo)
Chân dung tân HP 4B và phu nhân:
Phi công Badboy cũng đã có mặt: (nhìn đạo mạo giống sếp mình quá nên chụp 2 3 lần vẫn run tay)
Tới đây em xin nhường lại cho bác Cap11. Em còn một số hình trong bữa tiệc sẽ post sau.
Như đã nói trước, ông 4B cứ đưa em vào chức vụ trong ban kiểm soát làm e rất ái ngại. Bỡi lý do khi em đến là đã thấy thành viên lâu năm trong ban kiểm soát đã có mặt từ lúc 4:30pm: Bác Tranguyen.

Cái chổ off này cũng lý tưởng, nhìn thấy được nhà HP Dorive: (em hổng biết ở trên cao hay gần mặt nước nữa kkkk).

Lối lên khu vực off:

Với sự chu đáo của HP 4B, bàn tiệc đã sẵn sàng:


Bác Vule đã đến đúng giờ, đang nhận logo OS:

HP 4B trao Logo OS cho bác Vule (nghe đâu bác Vule bỏ bao thư 100k mới được Logo)

Chân dung tân HP 4B và phu nhân:

Phi công Badboy cũng đã có mặt: (nhìn đạo mạo giống sếp mình quá nên chụp 2 3 lần vẫn run tay)

Tới đây em xin nhường lại cho bác Cap11. Em còn một số hình trong bữa tiệc sẽ post sau.
Last edited by a moderator:
Chai sao lon được bác ... không biết có phi công badboy hay các em áo đỏ mà các bác kỳ này không offKEN mà chuyển qua Bop Va So ... he hevule_nev nói:Haizzz poorguy quăng bom thấy ớn luôn, hic hic. Hôm qua em tính bình quân đối với các bác uống đúng tua, không bỏ tua thì mỗi bác phải ôm 8 lon là ít.