RE: OFFLINE đột xuất cùng bác ltvbach
vì bị dùng lẫn ba-te và sushi thì có thuốc gì đỡ được!
quả này bác Bách thế nào cũng bị đi...Thôi xong, bác ltvbach tự vào hang cọp rùi! em đã cố gắng hết sức, nhưng 3tê vẫn đòi tiếp bác!
RE: OFFLINE đột xuất cùng bác ltvbach

...tội nghiệp anh Dzai mình quá....kiểu này chắc không vác nổi xác về khách sạn Gồi.....



RE: OFFLINE đột xuất cùng bác ltvbach
Thôi xong !!! hu ... hu ... hu ....
Chiều nay iem kẹt công chuyện rùi ... không ra tiếp bác ltvbach và bác Sên được gùi ...
Để iem thu xếp gửi ủng hộ chai nứơc biển nhé .... Các bác tiếp đón giùm em zới
Thôi xong !!! hu ... hu ... hu ....


Chiều nay iem kẹt công chuyện rùi ... không ra tiếp bác ltvbach và bác Sên được gùi ...
Để iem thu xếp gửi ủng hộ chai nứơc biển nhé .... Các bác tiếp đón giùm em zới


RE: OFFLINE đột xuất cùng bác ltvbach
Gọi cho tui đi pa...tui đón nước biển cho.
Trích đoạn: haichien
Thôi xong !!! hu ... hu ... hu ....![]()
![]()
Chiều nay iem kẹt công chuyện rùi ... không ra tiếp bác ltvbach và bác Sên được gùi ...
Để iem thu xếp gửi ủng hộ chai nứơc biển nhé .... Các bác tiếp đón giùm em zới
![]()
![]()
Gọi cho tui đi pa...tui đón nước biển cho.