Em cũng rất muốn các gia đình anh em hội GMFC chúng ta có nhiều dịp gặp nhau để giao lưu và kết bạn , ngày càng lớn mạnh .

em cám ơn bác đã chia sẽ với MSFC, nhưng thật sự tụi em cũng không phải dân "chiên nghiệp" gì đâu bác ơi, quan trọng là mỗi người đều cố gắng vì mọi người 01 chút là thành công liền, đều lo lắng đến cuộc vui chung 1 chút, xem cái này đủ chưa, cái kia đủ chưa, có thiếu gì không và tự nhắc với nhau, quan điểm này em được bác Hòa thượng chia sẽ chân tình đó. Không có dịp tham gia cùng các bác nhưng rất vui vì đã gặp được nhiều bác dễ thương, vui tính, nhiệt tình và quan trọng là chúc cho hội mình ngày càng lớn mạnh bác nhé.Poorguy nói:Với em, những cảm nhận và chia sẻ của bác Dorive thật sâu sắc và tình cảm. Nhưng điều mà bác ấy mong muốn cũng là nguyện vọng chung của tất cả mọi thành viên chúng ta. Thật khó chứ không dễ như Badboy nói đâu (em vẫn tôn trọng ý kiến của Badboy nhé). Trước tiên ta phải cần một người am hiểu về tổ chức event (sư kiện), thứ 2 là phải cần một người có tài MC, thứ 3 - ai sẽ liên lạc để sắp đặt hệ thống phòng ốc, âm thanh, ánh sáng cho đêm Gala??? Em công nhận, hội MSFC tổ chức rất bài bản bỡi vì họ có nhân lực sẵn sàng. Với GMFC, phải chăng các cuộc off với "đặt thù", "phong cách" như vậy đã lâu, mặc dù các bà cả, các F1 không có tiếc mục riêng để vui nhưng túm cái váy lại thì em thấy rất vui đấy chứ. Mấy mợ có dịp ngồi 8, lũ trẻ vẫn có thời gian chơi đùa (dù không bài bản). Nói đi nói lại, nếu tổ chức bài bản thì cần phải có những thành viên am hiểu, năng nổ, hy sinh. Hội mình có ai xung phong không? riêng em là làm không được rồi. Em chỉ được cái len Ken thôi.
Vài lời chia sẻ, các bác góp ý thêm chứ đừng "góp đá" em nhé. Thanks.