Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
12/10/04
3.226
581
128
RE: Offline ra mắt BĐH FFC nhiệm kì I (2008-2009)

Trích đoạn: Hungo2

Bác nào vui lòng cho em xin số ĐT của bác lienthanhquyet với, thanks.
Bác gọi số 0903 86 23 23 [8|]
 
Hạng D
30/1/07
1.083
0
36
RE: Offline ra mắt BĐH FFC nhiệm kì I (2008-2009)

Thật là nhiều tai nạn quá, xin thành thật chia buồn cùng các bác :nguyenhung,; bacthang dau;ACEoto;bác Quyết và hình như cả bác Hải nữa thì phải
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/6/07
2.097
21
38
Sông Bé
RE: Offline ra mắt BĐH FFC nhiệm kì I (2008-2009)

Cầu cho hội FFC tai qua nạn khỏi ! cùng tiến lên vững mạnh nhé !!!
 
Hạng B2
11/9/07
334
1
18
Dragoneye., LTd - HCM.Cty
RE: Offline ra mắt BĐH FFC nhiệm kì I (2008-2009)

Số ĐT của bác lienthanhquyet: 0903.862.323
Trích đoạn: Hungo2

Em ở bên Toy Club, em xin chia buồn cùng các bác nhé!
Bác nào vui lòng cho em xin số ĐT của bác lienthanhquyet với, thanks.
 
Hạng C
27/2/07
569
6
18
47
Q12
RE: Offline ra mắt BĐH FFC nhiệm kì I (2008-2009)

Bác quá mất cảnh giác và bất cẩn khi để ông cụ 95 tuổi và 1 người điếc cùng 2 đứa nhỏ ở nhà. Đúng là 1 bài học. Xin chia sẻ kinh nghiệm này cùng bác ạh

Bài bác đã đọc là bài này đây ạh (Số báo thanh niên ngày 27/4/2008, bài truy lùng kẻ Siêu lừa)

Trích đoạn: ACEoto

Xin chân thành cám ơn lời chia buồn của các bác, Thôi thì đằng nào cũng mất rồi, em cũng nghĩ của đi thay người thế thôi [8|] âu cũng bài học cho bản thân và gia đình em.
Em xin kể lại câu chuyện để các bác phòng ngừa, chuyện này do con trai em 7 tuổi thuật lại: Hôm đó sau khi vợ chồng em và thằng cháu trai đi rồi, nhà còn lại 2 đứa con em , một đứa 7 tuổi và một đứa 4 tuổi , ông già 95 tuổi, một người làm người này thì điếc :mad:. Vào khỏang 8h00 pm có 4 chú đến bấm chuông thì thằng con em (7t) chạy ra xem một người lớn tuổi khỏang ngòai 40 đến gọi đúng tên con của em bảo mở cửa, xong hỏi ba mẹ có nhà không? thằng bé trả lời là không có nhà, chú này bảo vậy thì chú ngồi ngòai chờ ba mẹ của con về ( vì trước cổng nhà em có băng đá). Xong thằng bé cũng không chú ý, trước cửa nhà thì có mấy đứa nhỏ đang chơi thế là cậu ta đi ra và chơi với mấy bạn, một lát sau thì không thấy mấy chú nữa chạy vào trong nhà thì không thấy xe đâu cả [8|]
Đây cũng là câu chuyện em đã đọc đâu đó rồi, báo nào em không nhớ, em cũng dặn người nhà, nhưng sơ suất đối với đứa bé thế là xong cái xe.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
26/11/07
1.314
172
63
45
otosaigon.com
RE: Offline ra mắt BĐH FFC nhiệm kì I (2008-2009)

@ lienthanhquyet:

Chúc bác mau lành bệnh.
Chia buồn cùng bác ACEoto.
em thấy dạo này mấy thằng đạo chít hay canh chừng 2B dùm mình lém
Vài tháng trước đây Vợ cả em đi làm về, thế là dựng xe trước sân, vào trong bếp nấu ăn
Cổng nhà khóa cẩn thận, thế mà ko cánh bay mất tiêu luôn, thôi thì của đi thay người.
em tự an ủi mình:D. Vì lúc đó vợ cả đang có mang thằng cu tí được 8thang, nếu nó vào nhà lấy thêm vài thứ nữa.
có 1mình vợ cả thì chết. (em ko dám nghĩ cảnh đó):(
 
VIP
1/3/07
1.576
51
48
DOC-HCM
RE: Offline ra mắt BĐH FFC nhiệm kì I (2008-2009)

Trích đoạn: percy

Bác quá mất cảnh giác và bất cẩn khi để ông cụ 95 tuổi và 1 người điếc cùng 2 đứa nhỏ ở nhà. Đúng là 1 bài học

Bài bác đã đọc là bài này đây ạh (Số báo thanh niên ngày 27/4/2008, bài truy lùng kẻ Siêu lừa)

Hì đâu phải ai cũng có nghề như bác, mà bác nói thế, nếu ai cũng được như bác thì xã hội này mấy cái thằng cướp giựt hết đất sống
 
Hạng C
27/2/07
569
6
18
47
Q12
RE: Offline ra mắt BĐH FFC nhiệm kì I (2008-2009)

Vâng. Xin chia xẻ tất cả những vui buồn cùng các bác. Chúc mọi điều tốt lành đến với FFC.

@HT: thông tin tình hình bác lienthanhquyet cho ACE nắm nha bác.

@3t: hi hi hi... Em nói thế để AE mình nâng cao cảnh giác hơn thui ạh. Chứ bác đọc bài đó đi Ông Viện Phó VKS Q12 cũng bị tên siêu lừa đó vô dọn két sắt đó huống hồi gì tụi em bác ui. hi hi hi...
 
Hạng C
12/11/06
775
457
63
RE: Offline ra mắt BĐH FFC nhiệm kì I (2008-2009)

@ HT & 2 HP & All : những điều cần nói trong quan hệ giữa các thành viên vào hoàn cảnh cần nói các bác đã nói rồi, em cũng có lời chia buồn đến các bác đã gặp chuyện xui xẻo trong cuộc sống, và nhân đây em xin mạn phép nói lên ý kiến của em như sau : nên chăng chi hội chúng ta ngoài kho ABS phải có thêm khoản gọi là hội phí, hội phí sẻ được thu từ các thành viên mới gia nhập hội ( phí gia nhập + một số ABS do BDH quy định) + hàng tháng các thành viên sẻ nộp hội phí tháng ( 20k, 40k.. tùy BDH quy định ). Tất cả các khoản này sẻ được chi vào những việc như :# quà của chi hội trong những việc chung vui ( cưới hỏi,sinh nhật,thôi nôi, nhà mới..v.v.. ) #hổ trợ, chia sẻ trong những việc buồn, xui ( tai nạn, tang lể, bệnh tật, mất mát .v.v.. ) . Dù những món quà đó to nhỏ lớn bé hay giá trị như thế nào đi nữa thì cũng không ngoài cái điều là nói lên được sự đoàn kết, quan tâm và yêu thương lẫn nhau giữa các thành viên với nhau, nói lên được tình cảm giữa người với người trong cùng một HỘI. Ai cũng hiểu ở trong hội ngoài chuyện giao lưu, vui chơi ,BDH nên có những tiêu chí hành động gì đó để ngoài những chuyện vui chơi ăn nhậu, du hí thỏa chí tang bồng, chúng ta cần có những nghĩa cử để các thành viên cảm nhận sự gắn bó tình cảm với nhau hơn. Đó là ý của em, mong các bác tham gia bàn luận thêm, nếu có gì không phải, các bác cứ ném đá em thoải mái. Thân!
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.