23/10/06
14.638
5.121
113
[Offroad 2 bánh] K'Tường - Tam Bố: Mưa, dốc lầy, lạnh, kiệt sức...
Sau đúng 2 tuần của chuyến [Offroad xe 2 bánh] Kala - Bảo Thuận - K'Tường - Tam Bố trong thời tiết khô ráo, đường tương đối dễ đi thì em và một nhóm gồm 6 người khác quay lại cung đường cũ này với thời tiết trời đã mưa vài ngày trước và đang trong thời tiết áp thấp nhiệt đới, mưa dầm ngày đêm... hứa hẹn nhiều kịch tính.[pagebreak][/pagebreak]

Nhóm lần này gồm:
1/. em Hồ Ka | phuhaonguyen xe Yamaha Sirius độ nhông 13 sên 10 đĩa 43 (Nguyên bản: 15-35) đã từng trải qua 3 tour trong cung này.
2/. Bác Hoang Dang | HD xe Honda Future độ nhông sên dĩa, đi lần đầu bằng xe máy, đã từng đi xung quanh tour này bằng MTB...
3/. Bác Tudia Bao | OS: @tudia xe Honda RS (Photographer của đoàn lần này) có chơi xe đạp...
4/. Bác Linh Pham (Biên Hòa) có chơi xe đạp...
5/. Bác Cánh Diều xe Honda Future chơi nhiều món: xe đạp, trekk...
6/. Bác Đức Lee xe Honda 67 offroad
7/. Bác Khiêm hội Honda 67 offroad

Cộng: 6 xe, 7 người.

Đúng hẹn, họp đoàn tại đập Kala (Di Linh) cafe sáng tại quán nhỏ chờ nhau xuất phát....
 
Chỉnh sửa cuối:
23/10/06
14.638
5.121
113
Do các thành viên trong đoàn bận việc khác nhau nên tự bắt cặp với nhau để đến điểm tập kết. E và bác Hoang Dang di chuyển bằng Pickup chở theo "xe cọp" :p di chuyển đến Di Linh trong tối thứ 6, 3h sáng đến Di Linh kịp chợp mắt một chút....
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Tập trung tại đập Kala gặp 3 bác MTB đi đạp cung KaLa - Phan Tiến: Phạm Đăng Sơn, Phan Đình ThuầnHung Phan Duc.

Nhìn hành trang của các bác MTB chỉ có 1 balo nước uống và 1 ít thực phẩm theo đánh giá của e là chỉ đủ 1 bữa ăn dặm của người bình thường thôi mà đi được thì nhóm tụi e thuộc dạng ấm no lắm rồi! :p

[Offroad 2 bánh] K'Tường - Tam Bố: Mưa, dốc lầy, lạnh, kiệt sức...


Được biết: Sau đó đến 20h30' mới hoàn thành 47Km te tua trong mưa & may mắn được cho ăn nghỉ tại vườn điều Bắc Bình, Phan Thiết...
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Hành trình bắt đầu bằng cung đường khá dễ như moi lần đã đi là quanh bờ hồ Kala đến suối đầu nguồn

để vào rừng.


[Offroad 2 bánh] K'Tường - Tam Bố: Mưa, dốc lầy, lạnh, kiệt sức...


Em và hành trang...


[Offroad 2 bánh] K'Tường - Tam Bố: Mưa, dốc lầy, lạnh, kiệt sức...

Mở màn thôi mà đã thấy "THôm" rồi! :p

[Offroad 2 bánh] K'Tường - Tam Bố: Mưa, dốc lầy, lạnh, kiệt sức...

Bánh trần đã vất vả nên phải bó xích quanh bánh xe. Xe em dùng vỏ gai lớn nên chưa dùng tới xích :p