Hạng D
26/11/09
1.342
2
0
Sài Gòn - Cần Thơ
Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, nhờ bác quăng lơ kéo lùi lại 1 tí.
Lên xe, nổ máy cùng gai đầu bò băng qua một cách dũng mãnh trong tiếng reo hò của cả thôn.

Đoạn này mô tả hơi hoành tráng và có phần hư cấu . cho hềnh lên đi Joan ui
 
Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
44
mucachai nói:
Em chỉ dám nói 1 câu: quá tuyệt. Vừa có bùn lầy, dốc cao vực sâu..
Heo quay, gà hơ vĩ...rượu ngon, bia ngọt.
Lại một lần nữa em chẳng được dùng tời :D.
@Đức: thôi đừng buồn nữa, kể ra cũng tội nhỉ- độ xe sửa xe bao lâu mà chẳng đi được kể ra cũng uổng. Bởi vậy, em mới a lô cho chú lâm văn tặc và bác trưởng thôn họ giàng. Sẽ xắp xếp một chuyến, còn kinh khủng hơn nữa- đặc biệt chúng ta được hưởng không khí của Hồ trên núi.
@Múc: thôi em không dám xách xe đi nữa đâu..kiểu gì cũng bị các bác nhúng xuống hồ đến khi chết mới chịu kéo lên..dắt mũi dìa xì gòn....có chăng em sẽ xin bác cho em chân hiếp ảnh là em vui gòi
 
Hạng D
23/12/07
1.548
20
38
45
www.vietnamjeep.net
thodia.vn
Nhất chí. Các bác cứ tả cảnh. Sau đó em sẽ post lồng tả cảnh của các bác vào hình ảnh. Em đang đi st. Lát về sẽ đưa hình len liền :D
 
Hạng D
4/6/10
1.063
833
113
HCMC
Nói chung là tả hơi quá
Lúc đó mặt bác Múc xanh lè như đít nhái, xe mới lật được 2/3 mà. Tay hắn ôm chặt vô lăng vì "chết thì chết chứ không bỏ cái xe", chỉ tội anh em đứng trên bờ ai cũng nhón vài giọt vì lo cho hắn . . . ướt cả quàn
 
Hạng C
8/4/09
964
7
18
49
PhanLGL nói:
Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, nhờ bác quăng lơ kéo lùi lại 1 tí.
Lên xe, nổ máy cùng gai đầu bò băng qua một cách dũng mãnh trong tiếng reo hò của cả thôn.

Đoạn này mô tả hơi hoành tráng và có phần hư cấu . cho hềnh lên đi Joan ui
He he. A cay thì đưa hình lên đi.Chứ không là em lại chụp bằng mồm phủ đầu tiếp đấy nhé
tongue4.gif
 
Hạng C
8/4/09
964
7
18
49
Emdangtaplai nói:
Nói chung là tả hơi quá
Lúc đó mặt bác Múc xanh lè như đít nhái, xe mới lật được 2/3 mà. Tay hắn ôm chặt vô lăng vì "chết thì chết chứ không bỏ cái xe", chỉ tội anh em đứng trên bờ ai cũng nhón vài giọt vì lo cho hắn . . . ướt cả quàn
Chú chưa tới tuổi nhé.He he
 
Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
44
juanle nói:
Nhất chí. Các bác cứ tả cảnh. Sau đó em sẽ post lồng tả cảnh của các bác vào hình ảnh. Em đang đi st. Lát về sẽ đưa hình len liền :D
lại cái chiêu này...hồi nữa lão này về nhà thế nào cũng báo là nhà lão cúp điện cho mà coi....
 
Hạng D
4/6/10
1.063
833
113
HCMC
mucachai nói:
Emdangtaplai nói:
Nói chung là tả hơi quá
Lúc đó mặt bác Múc xanh lè như đít nhái, xe mới lật được 2/3 mà. Tay hắn ôm chặt vô lăng vì "chết thì chết chứ không bỏ cái xe", chỉ tội anh em đứng trên bờ ai cũng nhón vài giọt vì lo cho hắn . . . ướt cả quàn
Chú chưa tới tuổi nhé.He he
Em xin phép bác HT cùng các bác, em dán băng keo đây ạ
42.gif
42.gif