Ý kiến cá nhân em thì vẫn còn lơ lửng thành giếng sâu chứ chưa xuống đáy ,nói chung cái vận hạn này rất nặng nhưng các nhà như nhà nước ,nhà đầu tư ,nhà ta ... vẫn đang dùng dây thừng te tua xơ mướp kéo nó đặng chạy từ từ chứ chưa cho nó rớt cái bịch . 30 ngàn tỉ ư ,thật là hoang tưởng nếu như có nhà kinh tế nào đó đã nói hàng hoá dư thừa trong lĩnh vực BDS còn hàng triệu tỉ ,thì 30 ngàn tỉ là con số nhỏ ,giờ người dân khôn rồi ,thông tin rộng khắp rồi ,sử dụng không đúng " hỗ trợ cho người nghèo " và nhà đầu tư cơ nhỡ thì họ la toáng lên . Nếu như em hiểu không nhầm thì chính phủ và ngân hàng nhà nước chủ yếu là quyết định thông tư ,còn tiền và lỗ lãi của cái tiền ấy là của ngân hàng thương mại ,nên họ cũng phải ngó trước ngó sau ,kiểm tra ,ngâm cứu kỹ ,thấy an toàn mới cho vay nên e chừng cũng không dễ đâu nghe . Em chỉ nói lên suy nghĩ thiển cận của mình góp vui với cả nhà thôi ,chứ em đoạn tuyệt với cái BDS từ mấy năm nay ,cặm cụi lắp lắp ,sửa sửa mấy cái vi tính rồi ,ít mà chắc cho rồi .
Đừng ném đá em ,xin xin đừng ném đá em