2B em sợ nhất Atila, rọi đèn cứ là quất thẳng vào mặt. Hôm trước có 1 lần chạy xe 4B (xe con) vào hẻm gặp đám tang, mình lịch sự tắt đèn de ra, em 2B Atila từ trong chạy ra quất đèn thẳng vào, do em de ra trong hẻm nên hơi chậm, thế là hứng trọn không thấy đường luôn, bó tay không biêt làm sao, đành xuống xe mời anh ấy qua.
Cách 1 của Bác em từng làm nhưng chỉ làm khi hết cách. Thật ra chỉ cần chỉnh gương trong xe là có thể đỡ bị chói.Frank15 nói:Em đi mà chú nào pha e thì 1. Cùng chiều--cho chú ấy qua xong em pha lại. =)) cho mày chừa cái tật.
2.Ngược chiều-- nháy 1-2 cái coi đối phương có cos ko. Ko thì em pha luôn
.p/s: Cách làm của em hơi "tiêu cực" nhưng phải lấy độc trị độc thôi ạ.Lưu ý: độ đèn trc khi chơi trò này =))
Còn cách 2 thì không nên, càng gây nguy hiểm mà thôi. Gặp trường hợp ngược chiều bật pha thì đừng nhìn vào xe đối diện, giảm tốc, canh theo vạch kẻ đường bên phải mình là được.
Đường SG-VT có phân cách cứng chứ nếu đi QL1 mà đi như bác thì càng dễ gây tai nạn thôi.
Benzo nói:Gặp trường hợp ngược chiều bật pha thì đừng nhìn vào xe đối diện, giảm tốc, canh theo vạch kẻ đường bên phải mình là được. Cach nay minh luon ap dung.
Đi đêm miền tây sợ nhất đoạn Mỹ tho - Mỹ thuận, đường khá nhỏ, xe ngược chiều pha cháy mắt tối tăm mặt mày

