Tư Vấn Đầu Tư Ối giời ôi cocobay...

kq confirmed
Hạng B2
9/9/05
482
4.053
93
hồi đó bị một nhỏ sales chuyên mặc áo thun hở cổ dụ, mình lên văn phòng ngồi dòm nó thuyết pháp hết 60 phút, đớp hết 3 cái croissant kẹp xúc xích, rốt cuộc nhận được cái voucher ngủ chùa 2 đêm. Đúng ngay ngày hết hạn thì có việc ra Quảng Nam mình ghé vô nhận phòng, nó bảo cái này hết date rồi nên chú ở được 1 đêm thôi, mình hỏi tụi con trễ hẹn nguyên năm, mày mới khai trương tuần trước sao chú xài kịp, giờ không giải quyết thì chú qua bên kia đường mướn chỗ khác ở, nó chạy vô trong mời một sales khác ra thuyết pháp cho mình lần nữa, cô này phổi còn tốt hơn cô hồi đó, mình bảo thôi em cho chị nhận phòng trước chị đi tắm rửa thay đồ, còn anh ngồi đây nghe em nói cho đủ liều lấy cái voucher mới.

Nó upgrade mình lên khu building gì đó nghe bảo xịn hơn, thêm mấy cái voucher giảm giá nhà hàng nữa, mình bảo vợ thôi lên nhận phòng tắm rửa thay đồ nghỉ ngơi đi, để mình ngồi đây nghe cho đủ tiền. Do lần này vừa được upgrade phòng, vừa thêm voucher giảm giá nên phải ngồi ngắm cổ tới 90 phút lận, vẫn lời.

Thời điểm đó nó vừa khai trương khoảng hơn tuần, các diễn viên nước ngoài được thuê cho lễ khai trương vẫn còn ở đó, buổi tối xuống sân nhìn mấy cô Nga diễn xiếc, nhào lộn, ca hát cũng hay lắm, nhưng nhìn chung thì đúng là sẽ không quay lại chỗ này nữa.
 
  • Like
Reactions: thanhyk
Hạng B1
11/3/23
60
64
18
41
hồi đó bị một nhỏ sales chuyên mặc áo thun hở cổ dụ, mình lên văn phòng ngồi dòm nó thuyết pháp hết 60 phút, đớp hết 3 cái croissant kẹp xúc xích, rốt cuộc nhận được cái voucher ngủ chùa 2 đêm. Đúng ngay ngày hết hạn thì có việc ra Quảng Nam mình ghé vô nhận phòng, nó bảo cái này hết date rồi nên chú ở được 1 đêm thôi, mình hỏi tụi con trễ hẹn nguyên năm, mày mới khai trương tuần trước sao chú xài kịp, giờ không giải quyết thì chú qua bên kia đường mướn chỗ khác ở, nó chạy vô trong mời một sales khác ra thuyết pháp cho mình lần nữa, cô này phổi còn tốt hơn cô hồi đó, mình bảo thôi em cho chị nhận phòng trước chị đi tắm rửa thay đồ, còn anh ngồi đây nghe em nói cho đủ liều lấy cái voucher mới.

Nó upgrade mình lên khu building gì đó nghe bảo xịn hơn, thêm mấy cái voucher giảm giá nhà hàng nữa, mình bảo vợ thôi lên nhận phòng tắm rửa thay đồ nghỉ ngơi đi, để mình ngồi đây nghe cho đủ tiền. Do lần này vừa được upgrade phòng, vừa thêm voucher giảm giá nên phải ngồi ngắm cổ tới 90 phút lận, vẫn lời.

Thời điểm đó nó vừa khai trương khoảng hơn tuần, các diễn viên nước ngoài được thuê cho lễ khai trương vẫn còn ở đó, buổi tối xuống sân nhìn mấy cô Nga diễn xiếc, nhào lộn, ca hát cũng hay lắm, nhưng nhìn chung thì đúng là sẽ không quay lại chỗ này nữa.
nghe đa cấp vậy kkkk