Hạng D
Re:Ôi Phụ nữ, ta ....Nợ người

DSD2 nói:
24h thôi nhé
Phụ nữ dầu khí ơi
Em cứ ngồi cứ chơi
Em cứ ca cứ hát
Anh sẽ lo rửa bát
Anh sẽ lo quét nhà
Em uống gì anh pha
Chợ gần hay chợ xa
Anh lần ra được hết
Món em ưu anh biết
Em cứ chờ mà xem
Em đánh phấn xoa kem
Anh nhặt rau vo gạo
Em ung rung đọc báo
Anh tay nấu tay xào
Anh tự làm không sao
Đừng lo gì em nhé
Tà áo em tuột chỉ
Đưa anh khâu lại giùm
Nho anh mua cả chùm
Buồn mồm em cứ nếm
Bạn gái em mà đến
Cứ vô tư chuyện trò
Anh tắm cho thằng cu
Rồi anh ru nó ngủ
Hết một ngày em ơi
Hai tư giờ thôi nhé
Một ngày anh làm vợ
Một ngày em làm chồng
Thật may cho đàn ông
Dân thi ca Bờ Kênh vậy đó....đọc nghe có mùi liền:D
 
Hạng D
8/2/11
1.915
23
38
Re:Ôi Phụ nữ, ta ....Nợ người

huynhnhatminh nói:
Hèn gì FFC toàn nhậu trưa, buổi tối lau nhà giặt đồ đuối luôn :)


Cái này là của bác Minh nè, tội nghiệp chiều về nhà cực lắm, giống như em:D:D
 
Hạng F
28/2/11
5.109
201
63
Quận 4_ TPHCM
Re:Ôi Phụ nữ, ta ....Nợ người

DSD2 nói:
Xin gửi lời chúc mừng đến các mợ, các gì, chị em nhân ngày 20-10, chúc các chị em sức khỏe, trẻ đẹp và xinh tươi
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif

Hôm nay đội em rất vui mừng vì đã đoạt giải cao nhất trong cuộc thi nấu ăn do CĐ Cty tổ chức tại khu DL Văn Thánh. Các món đội em mang tới toàn là các món mà ở nhà được cho là khó nhá, tuy nhiên đội em được điểm cao vì đội duy nhất toàn đàn ông nấu ăn
080402cool_prv.gif

Trong phần thuyết trình đội em còn khuyến mãi thêm bài thơ (sưu tầm trên mạng) nữa:
24h thôi nhé
Phụ nữ dầu khí ơi
Em cứ ngồi cứ chơi
Em cứ ca cứ hát
Anh sẽ lo rửa bát
Anh sẽ lo quét nhà
Em uống gì anh pha
Chợ gần hay chợ xa
Anh lần ra được hết
Món em ưu anh biết
Em cứ chờ mà xem
Em đánh phấn xoa kem
Anh nhặt rau vo gạo
Em ung rung đọc báo
Anh tay nấu tay xào
Anh tự làm không sao
Đừng lo gì em nhé
Tà áo em tuột chỉ
Đưa anh khâu lại giùm
Nho anh mua cả chùm
Buồn mồm em cứ nếm
Bạn gái em mà đến
Cứ vô tư chuyện trò
Anh tắm cho thằng cu
Rồi anh ru nó ngủ
Hết một ngày em ơi
Hai tư giờ thôi nhé
Một ngày anh làm vợ
Một ngày em làm chồng
Thật may cho đàn ông
…….
Chỉ một ngày như vậy
He he, he he he

Quả là một ngày thật vui…
21.gif

SMOKIN.GIF
Em nghi bài này do bác lấy bài học của mình phun ra cho anh em FFC nghe cho bác vơi đi nổi niềm trong bụng , có đúng không ??
tongue4.gif
tongue4.gif
tongue4.gif
 
Hạng B2
7/6/11
220
5
18
Re:Ôi Phụ nữ, ta ....Nợ người

xe_online nói:
EscapeNo1 nói:
Cảm ơn lời chúc của các bác. Nhờ thớt này mà em có cớ mở màn giới thiệu với bà cả của em về FFC, làm tiền đề cho việc xin cấp Visa cho em, hehe.
Bác qua bên thớt xin ngày sinh nhật :http://www.otosaigon.com/...E1%BA%A3-m3763139.aspx
để Ban Tổ Trác thống kê danh sách lên lịch mừng SN luôn nhé.
Dạ em đã hoàn thành, cảm ơn bác HT
 
Hạng D
6/3/08
4.071
8.728
113
Sàigòn
Re:Ôi Phụ nữ, ta ....Nợ người

Hôm trước em thấy hội trưởng đi với phụ nữ, tính lại chào hỏi để xin đi cửa sau vô FFC nhưng thấy tay hội trưởng bận bịu với eo phụ nữ quá nên ngại...
 
Hạng D
27/9/09
4.015
87
63
trăm điều vui
Re:Ôi Phụ nữ, ta ....Nợ người

Nguyễn nói:
Hôm trước em thấy hội trưởng đi với phụ nữ, tính lại chào hỏi để xin đi cửa sau vô FFC nhưng thấy tay hội trưởng bận bịu với eo phụ nữ quá nên ngại...
Đấy đấy, cảm ơn Bác Nguyễn đã nhắc em. Phụ nữ là tạo vật mà Cuộc đời này ban cho ...đờn ông. Em luôn trân trọng, trân quý Phụ nữ như tiêu đề thớt này đã phát biểu vì vậy tay của em phải đặt đúng chỗ. Tạo hoá vốn tế nhị và công bằng, chỗ nào trên người Phụ nữ mà .....cong cong là dành cho....đàn ông mình đó.
Tuy nhiên dù bận bịu thế thì em vẫn nhận ra ....đồng bọn, sao Bác ko hò 1 tiếng với em nhỉ- hehhe