Em nghĩ bác chủ nên cẩn thận thêm chútnữa... ở xứ xở này ba gác nó va rồi chạy mất liền, chỉ mình ở lại chịu thiệt à.
Pác còn may đó..mình bị 1 lần..bay nguyên cái tai..nó chạy mất luon..ngay UBND GV...đường Quang Trung...giờ mình thù bọn này lắm...nhưng nghĩ lại..cũng do mưu sinh thôi...thiếu hiểu biết....BH sẽ lo ....heheheMặc dù đã xi nhan tấp lề từ xa, tấp lề từ từ nhưng cũng suýt va chạm với 2B - 3B cố phóng tới.
Nhìn gương chiếu hậu là đương nhiên, nhưng trước khi tấp vào lại phải liếc sang bên cạnh xem còn gì nguy hiểm không? vẫn là văn hóa xe máy, trường hợp này bị hoài, cố len lên cho bằng được.
Xi nhan có gắn còi riêng đó, chỉ điếc mới không nghe được thôi.Nên lắp cục chớp kêu bip bip khi xi nhanh em thấy đảm bảo hơn khi rẽ.
Không liếc gương chiếu hậu thì quả này ăn đủ với 3B đấy.Nhìn gương chiếu hậu là đương nhiên, nhưng trước khi tấp vào lại phải liếc sang bên cạnh xem còn gì nguy hiểm không? vẫn là văn hóa xe máy, trường hợp này bị hoài, cố len lên cho bằng được.
chú 3 bánh Tàu này nó có số de số tới đầy đủ nên nó chạy kinh lắm nhé các bác, chọc giận nó là nó de lại luôn ấy kkkkk