em đi làm đường này mỗi ngày, tóm lại cứ lại gần ngã 4 mà giảm tốc thôi, bà con cứ vượt đèn quẹo tùm lum, chưa kể quẹo bậy ở trên khúc đường ray xe lửa nữa. Tóm lại mấy ông chánh ko làm đèn lệch giây thì có ngày tai nạn nhiều thêm. Chưa kể đèn quẹo trái từ Phạm Văn Đồng qua Phan Văn Trị hay Lê Quang Định cho xe hơi ko làm lệch mà cho cùng lúc với đèn xanh trên PVT và LQĐ làm vừa quẹo vừa canh xe 2 hướng.
Hihi, bác vui tính thật.AHHA nói:Mới sáng hôm qua có tai nạn ngay đây, nội tạng văng tứ tung .
Nhưng mà của lợn ( vì anh xe máy chở lòng lợn đi giao chắc ).
Cứ là phải để cho dân mắt tròn mắt dẹt như thế 1 thời gian nhằm kiếm chác. Sau 1 thời gian sẽ đổi lại ngay thôi Bác ! sự khốn nạn có hệ thống nó là như vậy đấy. Không phải họ không biết, và không phải họ không biết dân chửi, nhưng vì...mục đích chung nên buộc phải như thế. Mỗi lần xe đi qua ngã tư là như...đan rổ... lái xe đúng đèn, đúng đường mà mắt dáo dác như ăn trộm.
Chắc là phân luồng giống đại lộ Nguyễn Văn Linh. Cấm xe 2 bánh quẹo trái sau đó đi đến chổ điểm dừng để quẹoLúc mới làm đường thì có cắm biển cắm rẽ trái từ PvĐ ra Lê Quang Định
Sau đó tháo biển đi rồi
Nhưng vạch kẻ thì vẫn chỉ có vẽ hướng đi thẳng với rẽ phải thôi
Khúc này ko thể cắm xe máy ko dc rẻ trái được vì quá vô lýxe máy từ phan văn trị muốn qua Lê Quang Định chỉ coa thể đi pvđ rồi rẻ trái, ko thể bắt chạy lên vòng xoay rồi vòng lại được
Bùng binh thêm kẹt đường thôi pác. Sài gòn có bao nhiêu cái bùng binh đều kẹt tùm lumLàm cái bùng binh, xe chạy theo vòng xuyến là xong