RangerOne nói:
quyhien3 nói:
AJELITA nói:
Mấy bác coi chừng bị lừa, trúng âm mưu kẻ địch.
VN ta có Đảng cộng sản sáng suốt lãnh đạo nên dân trí chúng ta cao, không thể có chuyện đó được.
Mấy kẻ đi ngược chiều kia chắc là bọn phản động hoặc bọn nước ngoài cố tình làm xấu mặt dân ta, tổ quốc ưu việt vĩ đại của chúng ta.
Em thì ko biết dân trí chúng ta cao cỡ nào chứ hành vi của những bác chạy xe ngược chiều bị chặn lại giả bộ quay đầu rồi rồ ga chạy tiếp thì đúng là của người việt nam thứ thiệt đấy ạ
He he,bác AJELITA đang bắt chước cách diễn thuyết của K9 và các âm binh đây mà!

Tại bác ấy gõ thiếu 1 vài dấu chấm cảm " ! " nên bị mắng oan là âm binh oan hồn gì kìa !
------------
Ai bảo SG đỡ hơn HN ?! Các bác đi với em từ Xô Viết Nghệ Tĩnh ra hướng Bên Xe Miền Đông nhé. Đến chỗ ngã 5 Đài Liệt Sỹ , trước cổng nhà sách NVCừ thì 2b đi ngược chiều hàng đoàn. Không phải nhỏ lẻ 1-2 chiếc mà có thể nói là cả tập đoàn có khi mấy chục chiếc. Đi ngược chiều và băng đường luôn.
Mới vừa nãy 8 giờ tối em trên đường về nhà tới đoạn đó. Bên phải thì 1 đoàn khoảng 15 chiếc 2b phi ngược chiều tuốt từ ngã tư bên kia rồi băng qua đường (cũng ngược chiều luôn). Bên trái thì 1 chiếc taxi dừng khá lâu đón khách. Mà taxi dừng bên trái đã sai , ở đây hắn còn dừng kiểu đâm đầu xéo 45 độ chứ không phải cặp sát vỉa hè, xỉa nguyên cái mông ra ngoài. Thế là xe em bị kẹp ở giữa. Xong, Taxi đáng lái quay đầu 1 cái rẹt chạy ngược chiều luôn và lại tiếp tục quay đầu để chạy vào đường Bình Quới - Thanh Đa. Em ngán ngẩm nói "phải chi có CSGT ở đây bắt hết cho rồi" thì vợ em chỉ tay ra bên phải. 2 anh XXX đang chạy moto kè kè theo xe em và bảo đảm 2 anh thấy hết toàn cảnh cục diện "trân đấu" đó nhưng 2 anh cứ như người câm người mù đóng vở "tình vờ" lẳng lặng chạy đi thôi.