Vampire_Bear nói:
Firex nói:
Cái tội đi với giai đẹp mà cứ hay tắt đèn......
Lại trém....

Quên tối qua e đang kể hiệp 1, định đi tắm xong kể típ, ai dè tắm rùi ngủ quên mất tiu, giờ e kể típ hiệp 2 nhé, hiệp này hấp dẫn nè
- xxx: gọi đt ko đc hả e? vậy a giam xe nhé
- Em: ơ cái a này, chỉ có quên mở đèn mà cũng giam xe hở?? a cũng rãnh dữ hen

tại e gọi đt ko đc nếu gọi đc thì ko có chuyện a giam xe đâu, e bắt đầu gọi típ.....
- xxx: nhà e ở đâu, làm nghề gì?
- Em: nhà e gần đây, ko làm gì hết, ăn ở ko đi chơi, e có 300k a lấy uống cafe dùm e, e chỉ có bấy nhiêu thôi
- xxx: e cất tiền đi, a ko lấy tiền
- Em: e thấy khó nuốt rùi nên gọi đt tiếp.......
- xxx: thôi e đừng gọi nữa, để a giữ biên nhận lấy cavet cho e rùi 2 ngày sau a lấy cavet dùm e nhé, lúc đó nhớ ra gặp a lấy cavet về (hồi sáng e mới đăng ký xe nên chỉ có biên nhận thôi)
- Em: thôi khỏi, cavet của e để e lấy, a rãnh dữ hén


- xxx: sao e khó chịu vậy?? lấy cavet dùm cũng ko cho
- Em:khó gì đâu a, của ai ng đó lấy mà, giờ a định sao? lấy 300k uống cafe hay giam xe đây?
- xxx: 300k ko đủ a uống cafe đâu
- Em: úi trời.... cafe 10k/1ly a uống cả tháng
- xxx: (cười....) thôi a ko giam xe của e nữa, cũng ko lấy tiền của e đâu....
- Em: vừa mừng vừa giật mình, e nghĩ : chắc ku này bị hâm roài
- xxx: nhưng với 1 đk
- Em: điều kiện gì??
- xxx: e cho a số đt và phải cho đúng số, mai a gọi rủ uống cafe hén
- Em: ko còn cách nào khác ....... hy sinh cho số đt
và dọi lẹ ......
Câu chuyện của e đến đây là hết roài
@bác Firex: chai đẹp giề??
đi lúc ra khỏi cổng trường NTMK sợ pha vô mắt bác bảo vệ nên đã tắt đèn và chỉ mờ đèn gầm, ai dè tắt xong quên mở lại, chạy 1 mạch về luôn