Re:OS Badminton Club - OSBC
Đọc vài dòng đầu thông báo của bác Gấu mà em giật cả mình vì công sức đánh lại vài hôm cho hết đau tay sẽ thành công cóc nếu phải tạm dừng, nhưng cũng may, đọc tiếp thì thấy sự nhiệt tình của bác nên thấy phấn khởi ra. Còn về logo, theo em thấy, màu sắc như vậy có nhạt quá không?em sợ giặt vài lần, thì có bị phai màu không?!?Đôi điều ý kiến cùng bác!
PS: Hôm trước em quên góp lúa vãng lai, ra cụng ly mới nhớ ra nên mai em góp bù nhé bác!
Đọc vài dòng đầu thông báo của bác Gấu mà em giật cả mình vì công sức đánh lại vài hôm cho hết đau tay sẽ thành công cóc nếu phải tạm dừng, nhưng cũng may, đọc tiếp thì thấy sự nhiệt tình của bác nên thấy phấn khởi ra. Còn về logo, theo em thấy, màu sắc như vậy có nhạt quá không?em sợ giặt vài lần, thì có bị phai màu không?!?Đôi điều ý kiến cùng bác!
PS: Hôm trước em quên góp lúa vãng lai, ra cụng ly mới nhớ ra nên mai em góp bù nhé bác!
Re:OS Badminton Club - OSBC
Hehehe Cherie có muốn thử hem...cherie nói:trùi.... ko biết uống được mấy chai mà suốt ngày đòi set kèo nhậu, bác Gấu đâu òi, vào trả lời cho bác Firex sợ cái coi, khà khà![]()
![]()
![]()
Re:OS Badminton Club - OSBC
Tinh hinh la dai ka Firex fai suy xet lai....^_^Firex nói:Hehehe Cherie có muốn thử hem...cherie nói:trùi.... ko biết uống được mấy chai mà suốt ngày đòi set kèo nhậu, bác Gấu đâu òi, vào trả lời cho bác Firex sợ cái coi, khà khà![]()
![]()
![]()
Re:OS Badminton Club - OSBC
Tinh hinh la dai ka Firex fai suy xet lai....^_^Firex nói:Hehehe Cherie có muốn thử hem...cherie nói:trùi.... ko biết uống được mấy chai mà suốt ngày đòi set kèo nhậu, bác Gấu đâu òi, vào trả lời cho bác Firex sợ cái coi, khà khà![]()
![]()
![]()
Re:OS Badminton Club - OSBC
bác Firex đã nhận dc lời thách đấu uống bia với mợ cherie ,ai sẽ thang hèVampire_Bear nói:Tinh hinh la dai ka Firex fai suy xet lai....^_^Firex nói:Hehehe Cherie có muốn thử hem...cherie nói:trùi.... ko biết uống được mấy chai mà suốt ngày đòi set kèo nhậu, bác Gấu đâu òi, vào trả lời cho bác Firex sợ cái coi, khà khà![]()
![]()
![]()

Re:OS Badminton Club - OSBC
Bản thân em đánh giá cao sự hiếu thảo của bác đ/v thân mẫu.
Việc "đồng án" bác có thể nhờ anh em cũng được. Nếu em đây giúp gì được cho bác, em sẵn sàng!
Giờ em chỉ cầu mong mẹ của bác sớm gặp được bác sỉ giỏi và được điều trị căn bệnh của mẹ bác thật tốt là ace mừng cùng bác.
Mong bác toàn tâm toàn ý lo cho mẹ bác nhé.
Đọc những dòng bác Gấu viết ra đây, ae ai cũng hiểu sự tận tâm của bác với OSBC. Vấn đề quan trọng là bác tập trung trí lực lo cho bác gái ở nhà bác ạ.Vampire_Bear nói:THÔNG BÁOThưa các bác & các mợ OSBCTình hình là hôm nay em xin thông báo đến toàn thể thành viên OSBC những vấn đề như sau:+ Tuần rồi e vừa nhận được thông báo từ chủ sân cầu lông nơi OSBC chúng ta sinh hoạt sân chúng ta sẽ tạm đóng cửa trong 2 tuần ( 01/06 - 15/06 ) để làm Hội đồng coi thi và chấm thi tốt nghiệp PTTH...Do vậy để tránh tình trạng OSBC chúng ta tạm dừng trong 2 tuần e sẽ gấp rút tìm sân khác tạm thời trong khoảng thời gian 2 tuần để OSBC chúng ta có nơi sinh hoạt tránh tình trạng tạm dừng...Do vậy các thành viên OSBC yên tâm về khoản này..
+ Sau 1 tuần em đăng thông báo bình chọn logo sử dụng chính thức cho OSBC tuy vậy OSBC đã nhường quyền quyết định cho chúng em...Nên bọn em đã chính thức chọn ra logo sử dụng cho OSBC như avatar của em đang sử dụng...
...Em sẽ tiến hành làm áo cho OSBC trong thời gian sớm nhất để phát cho các thành viên OSBC...Mẫu áo sau khi được thiết kế sẽ được đăng lên cho tất cả các thành viên cùng xem...Như đã báo từ trước đợt áo đầu tiên của OSBC sẽ hoàn toàn được gửi miễn phí cho các thành viên của OSBC...Sau đó các bác và các mợ hoặc thành viên mới nào có nhu cầu cấp thêm áo e sẽ thu 120,000VNĐ cho một áo...Chi phí thu thêm này sẽ bổ sung vào quỹ của OSBC để làm thêm áo hoặc sử dụng cho các buổi off của OSBC
+ Thêm một điều về cá nhân của em một tí...Đó là mẹ em sau khi có kết quả sinh thiết máu đã xác định tuyến u của bà zà là ác tính...Do vậy theo yêu cầu là fai tiến hành xét nghiệm thêm xem có các di căn và tiến hành phẫu thuật càng nhanh càng tốt...Tạm thời trong thời gian tháng 6 hoặc hơn 1 tí e sẽ có thể không có mặt thường xuyên trong các buổi off của Hội ta cũng như đi sinh hoạt tại sân cầu..do em fai bay đi bay về nước ngoài để phụ với gia đình lo cho sức khỏe của bà zà...Tuy vậy e sẽ cố gắng kết hợp với HP. Hà Phong để hoàn tất việc tìm sân sinh hoạt tạm & làm áo OSBC...
Vài điều nhỏ thông báo đến toàn bộ thành viên OSBC...Thời gian trước MBBC đã dừng lại tại 148 trang...Em xin chân thành cảm ơn tất cả các bác các mợ đã cùng em xây dựng OSBC...Hy vọng OSBC chúng ta sẽ tiếp tục phát triển là một Hội thể thao và là Hội của những người bạn...![]()
![]()
Bản thân em đánh giá cao sự hiếu thảo của bác đ/v thân mẫu.
Việc "đồng án" bác có thể nhờ anh em cũng được. Nếu em đây giúp gì được cho bác, em sẵn sàng!
Giờ em chỉ cầu mong mẹ của bác sớm gặp được bác sỉ giỏi và được điều trị căn bệnh của mẹ bác thật tốt là ace mừng cùng bác.
Mong bác toàn tâm toàn ý lo cho mẹ bác nhé.
Re:OS Badminton Club - OSBC
Chúc Gấu hội trưởng vượt qua mọi khó khăn nhé, anh em luôn sát cánh cùng Gấu
Chúc Gấu hội trưởng vượt qua mọi khó khăn nhé, anh em luôn sát cánh cùng Gấu
