Re:OS – chặng đường 8 năm !
thật là vui quá , hi vọng sn lần thứ 8 e sẽ tham gia thật tốt cùng ae OS
thật là vui quá , hi vọng sn lần thứ 8 e sẽ tham gia thật tốt cùng ae OS
Re:OS – chặng đường 8 năm !
Chiếc xe được dán logo OS đầu tiên, và có lẽ cũng là chiếc đầu tiên ra Bắc offline !
@otosaigon : Anh thử gửi tấm hình cho khổ chủ xem có còn nhớ không anh
)

Chiếc xe được dán logo OS đầu tiên, và có lẽ cũng là chiếc đầu tiên ra Bắc offline !
@otosaigon : Anh thử gửi tấm hình cho khổ chủ xem có còn nhớ không anh
Re:OS – chặng đường 8 năm !
[/list] Bác Long Fiateds cũng là một trong những thành viên tích cực tại Hà Nội trong những ngày đầu. Sau là những bức ảnh lần đầu tiên em đi HN và offline giao lưu với các bác Nam Vũ (trước khi bác ấy sang Úc học một thời gian) và bác Hai Nguyen cùng các bác khác em không rõ tên..

Ảnh giao lưu cùng các bác OSHN ngoài bắc.. (lúc đó em lại chụp ảnh)..

Đội hình có 4 xe..


Ăn nhậu tại bản Thái..
[/list]Re:OS – chặng đường 8 năm !
Còn một trong những vụ vui nhất là có hai thành viên tranh luận với nhau dữ dội, thiếu tí nữa đánh nhau thì mới nhận ra là hai anh em ruột!Air Bag nói:Đối với OS thì buồn nhất với em là sự kiện "Mùa hè đỏ lửa" tháng 5/2005.
