Re:OS – chặng đường 8 năm !

BK Motor Show 2005, anh em lại có dịp tận mắt chiêm ngưỡng Bò.. khủng..


Nhìn bác Minhtit cứ như là học sinh mới ra trường "Phục Hồi Nhân .."..



Bác Dũng & Bác Ninh từng là cặp bài trùng.. hay đi với nhau
Last edited by a moderator:
Re:OS – chặng đường 8 năm !
Bangkok Motor Show 2005 cũng là lần cuối đoàn OS đi xem triễn lãm ở nước ngoài, nhìn lại những ảnh cũ làm em có ý định năm sau (2011) sẽ tổ chức một chuyến đi lại
.. và không quên ghé các khu vực đèn xanh đỏ mà anh em từng ghé thăm..



Re:OS – chặng đường 8 năm !
Đúng là hồi xưa nghèo khổ thiệt, anh em ai cũng vui hết ..
để tối nay tranh thủ up thêm hình ảnh SN OS 2 năm ..
"Ôn nghèo kể khổ" của OS từ ngày tháng năm đầu tiên...Hay đó bác Lơ ...anh em đang chờ tiếp những bài viết và hình ảnh những năm tháng qua từ bác và các thành viên khác.
Đúng là hồi xưa nghèo khổ thiệt, anh em ai cũng vui hết ..
Re:OS – chặng đường 8 năm !
Số lượng thành viên OS trong năm 2005 cũng gia tăng đáng kể, và thời đó anh em điều hành cũng đã có ý định cùng nhau đầu tư xây dựng Gara sửa chữa xe hơi để phục vụ cho các thành viên ....tuy nhiên sau nhiều buổi họp và đóng ý kiến và cuối cùng kế hoạch cũng tạm gác lại. Trong năm 2005 cũng là năm có nhiều thay đổi đối trong cuộc đời em. Ngày 10 tháng 10 cũng là ngày cuối cùng em làm việc cho ngân hàng sau gần 10 năm gắn bó ..để xây dựng "hoài bão lớn" cho ước mơ riêng của mình
.. và chuẩn bị kế hoạch mất tự do
Số lượng thành viên OS trong năm 2005 cũng gia tăng đáng kể, và thời đó anh em điều hành cũng đã có ý định cùng nhau đầu tư xây dựng Gara sửa chữa xe hơi để phục vụ cho các thành viên ....tuy nhiên sau nhiều buổi họp và đóng ý kiến và cuối cùng kế hoạch cũng tạm gác lại. Trong năm 2005 cũng là năm có nhiều thay đổi đối trong cuộc đời em. Ngày 10 tháng 10 cũng là ngày cuối cùng em làm việc cho ngân hàng sau gần 10 năm gắn bó ..để xây dựng "hoài bão lớn" cho ước mơ riêng của mình

Đại ca Phongluu... bắt đầu từ bỏ bạn bè già.. đu theo hội trai trẻ OS



Ảnh lưu niệm anh em OS test chiếc Infiniti mới được về ..
Last edited by a moderator:
Re:OS – chặng đường 8 năm !
Ngày em "mất tự do" chắc cũng có lẽ ngày là ngày em may mắn nhất khi có nhiều anh em OS đã hỗ trợ em trong việc đưa đón dâu, còn các bác OS độc thân thì tham gia đại diện nhà trai bưng quả.
Ngày em "mất tự do" chắc cũng có lẽ ngày là ngày em may mắn nhất khi có nhiều anh em OS đã hỗ trợ em trong việc đưa đón dâu, còn các bác OS độc thân thì tham gia đại diện nhà trai bưng quả.

Chiếc Mer E240 trị giá 200 cây vàng của bác Sun vào thời điểm đó...

Đoàn xe OS cũng hơn 15 chiếc chạy vòng vo trong thành phố ..

Lễ cưới của em cũng được các xx bảo vệ rất nghiêm ngặt sau sự kiện tượng Đức Mẹ khóc vài ngày trước đó tại nhà thờ Đức Bà..
Re:OS – chặng đường 8 năm !
Tiếp nối truyền thống, sinh nhật OS lần 2 được tổ chức tại Long Hải vào 2 ngày cuối tuần 19-20 tháng 11 năm 2005, tổng số tiền kêu gọi từ thiện đóng góp của các anh em OS tham dự là 27 triệu đồng, toàn bộ số tiền được gửi cho đồng bào ta ở Miền Trung đăng gặp bão vào thời điểm đó qua báo Tuổi Trẻ.


Mitsu Gala 2.0 cũng là chiếc xe đầu đời của em..

Các trò chơi bãi biển..

Bác 4so7 cũng đã tham gia OS trong những năm đầu...

NGuyenhyvn và bác Tý



Phần thưởng là các xe mô hình chạy điện..



Re:OS – chặng đường 8 năm !

Hồi đó nghèo nhưng chưa thành đạt nhưng giờ vẫn nghèo lại trở thành một "con nợ thành đạt"otosaigon nói:"Ôn nghèo kể khổ" của OS từ ngày tháng năm đầu tiên...Hay đó bác Lơ ...anh em đang chờ tiếp những bài viết và hình ảnh những năm tháng qua từ bác và các thành viên khác.
Đúng là hồi xưa nghèo khổ thiệt, anh em ai cũng vui hết ..để tối nay tranh thủ up thêm hình ảnh SN OS 2 năm ..
Re:OS – chặng đường 8 năm !
Sau đêm Gala tại bãi biển, một số anh em tiếp tục chạy qua Vũng Tàu để vào bar chơi. Đoàn OS một màu cam hơn 20 người khi bước vào quán Bar làm giang hồ ai cũng phát sợ .. vì tự nhiên lại có một nhóm "côn đồ" toàn màu cam vào kêu cả chục chai rượu...
Đến lúc trở về lại Long Hải em có đưa ra quyết định giới hạn tốc độ không quá 80km/h vì mọi người cũng đã quá chén, ai vi phạm sẽ bị phạt. Thế mà bác VKool với chiếc Lacetti vẫn phóng như bay trên 100km/h ..và cuối cùng xe bị va vào con lươn. Nếu không có con lươn phình ra thì giờ nay bùng binh có ngã ba rẽ trái về phía Long Hải trên tuyến đường xa lộ vào TP. Vũng Tàu ..thì giờ đây khi các bác đi Vũng Tàu sẽ có 1 cái miếu nhỏ..gọi là miếu V-Kool
Sau đêm Gala tại bãi biển, một số anh em tiếp tục chạy qua Vũng Tàu để vào bar chơi. Đoàn OS một màu cam hơn 20 người khi bước vào quán Bar làm giang hồ ai cũng phát sợ .. vì tự nhiên lại có một nhóm "côn đồ" toàn màu cam vào kêu cả chục chai rượu...



Làm cả đoàn ngồi chờ giữa đêm khuy chờ xe cứu hộ kéo về ..

Last edited by a moderator: