Re:OS – chặng đường 8 năm !

Ảnh anh em OS chuẩn bị Caravan tham quan Trung Ương Cục Miền Nam..


Và cũng là lần đầu tiên hôi quán OS Cafe tiếp đón lượng khách khủng nhất trong buổi sáng..

Chiếc Dmax của bác 12Long cũng đã có mặt từ thời đó..

Bác Phong đang điều phối đoàn ( bác Phong cũng đã mất được vài năm )..



Đoàn ăn trưa tại một quán bên cạnh toà thánh Tây Ninh (đặc sản thằng lằn núi) ..


Re:OS – chặng đường 8 năm !

Đoàn OS đi bao gồm 3 thế hệ, bố mẹ, và con cái..


Gặp hoà thưởng đểu...

Thì ra là bác Rùa..

BS OS nhà ta..

Re:OS – chặng đường 8 năm !
Hội quán OS ngoài việc tụ tập cafe, còn là các chương trình tổ chức sinh nhật của các thành viên thân quen, đến tiệc tùng rửa xe ...
Hội quán OS ngoài việc tụ tập cafe, còn là các chương trình tổ chức sinh nhật của các thành viên thân quen, đến tiệc tùng rửa xe ...



Em và rùa cùng tổ chức sinh nhật vào tháng 5 năm 2006..



Automatic - VKool và Cotex White.. (phải) Lord Of Xàm..


Bác Son Foci..
Re:OS – chặng đường 8 năm !

Thich4banh - os - Răng - Kebab

Lúc này bác Đức Xe Rỉ .. cũng đã tham gia hội ăn nhậu OS..

Hội quán OS cùng là "ổ" trường đua ngựa..từ 12h đến 10h đêm...


Nhớ lại những ngày đó, khi đêm ngủ em vẫn mơ tiếng "long cong' của xí nhầu..
Re:OS – chặng đường 8 năm !
Bác áo tím là Bác Hiên ( nick An Phong )Bác áo đen mũ đen là bác Đức ( Duki ). Là 2 thành viên lớn tuổi nhất trong đội off tích cực thời đóotosaigon nói:
Đoàn ăn trưa tại một quán bên cạnh toà thánh Tây Ninh (đặc sản thằng lằn núi) ..