Re:OS – chặng đường 8 năm !
Khu giải trí Genting được khởi công xây dựng vào năm 1964 bởi ông Lim Goh Tong- người Mã gốc Hoa và ông cũng vừa qua đời vào tháng 10 vừa qua ở tuổi 90. Mọi người đều biết nơi đây như là một “Las Vegas” ở Châu Á với hơn 500 bàn của sòng bài và hơn 5,000 ngàn máy đánh bạc! Ngoài việc kinh doanh sòng bài với 10,000 phòng khách sạn, tại đây cũng là trung tâm văn hóa nghệ thuật với các chương trình vui chơi giải trí đặc sắc như ca nhạc, kịch, xiếc .. và khu giải trí ngoài trời với các trò chơi cảm giác mạnh…
Khu ăn chơi Genting dành cho tất cả khách trong và ngoài nước, ngoài trừ các sòng bài thì .. dân Mã đạo hồi không được vào chơi, nói chung Malay tuy là nước Hồi Giáo nhưng rất ôn hoà và chính sách "thoáng" để phù hợp và phát triển chung cả đất nước. Lãnh đạo và chính trị đều do người Mã nắm giữ các vị trí quan trọng, nhưng ngược lại nền kinh tế lại do người Mã gốc Hoa nắm giữ

. Nếu là người Mã gốc Hồi Giáo thì sẽ được chính phủ hỗ trợ ăn học .. và học kém vẫn lên lớp như chính sách chúng ta áp dụng đối với các đồng bào dân tộc.. vì học là phải lên lớp..

Chính sự phân biệt đối xử nên hầu hết các con em của dân Mã Tàu đều được đi du học ở nước ngoài

. Quan điểm của người Mã cũng không cần làm việc nhiều, vì họ có thánh Ala bảo kê .. nên đúng giờ thì đến công sở, hết giờ thì về nhà, chỉ làm đủ nuôi gia đình và .. với sự hỗ trợ của chính phủ. Không phải dân ta phải làm giàu và cày thật nhiều, làm việc OT .. (overtime)
. Nếu có dịp về các miền quê Malay cũng giống như về miền Tây xứ ta, nhà ở toàn bằng sàn gỗ và mặc xà rông lông nhông trong nhà .. như ở Camphuchia

. Anh Mã nào chịu cày .. có dư 5,000 USD là có quyền tậu thêm 1 vợ
nhưng không quá 3 bà.
Vây mà kinh tế của họ phát triển khá tốt trong khu vực chỉ đứng sau Singapore. VN muốn phát triển như Malay thì phải mất thời gian 25-30 năm, nhưng đến lúc đó thì họ.. cũng đã đi khá xa so với thời gian gian chúng ta bắt kịp

.