Re:OS Miền Trung - Cuộc sống mới nơi Hoa kỳ
Đây, em còn nguyên con sau khi check 8 kiện hàng ( em rất sợ bị lột ra coi, vì mang theo 1 thùng đồ ăn vietnam trong đó có các loại mắm và các loại đồ khô ) .
Na 8 thùng lên xe của gia đình, em và các nhóc con còn lại được đi xe của chị gái về nhà.
Nhà để xe gồm 7 tầng và nối với nhau theo ống dẫn, đi xuống ra khỏi nhà xe là 1 trạm làm bằng computer, mình đưa tiền hoặc thẻ là tự động mở ba-ri-e để người ta ra khỏi . Lần đầu tiên cái cảnh cà thẻ trước mặt ... giờ thì quen rồi
Thằng em trai ( cousin ), khi thấy em mới ló ra khỏi cổng ra khỏi sân bay là nó nhao lên hét ... lâu ngày đâu, mới 1 tháng không gặp mà nó lớn thế này
Mấy đứa em đi bằng xe nhỏ hơn nên có điều kiện đi vòng vòng trước khi về ... Sân bay Houston có đường thoát ra rộng và nhiều tầng
Đây, em còn nguyên con sau khi check 8 kiện hàng ( em rất sợ bị lột ra coi, vì mang theo 1 thùng đồ ăn vietnam trong đó có các loại mắm và các loại đồ khô ) .
Na 8 thùng lên xe của gia đình, em và các nhóc con còn lại được đi xe của chị gái về nhà.

Nhà để xe gồm 7 tầng và nối với nhau theo ống dẫn, đi xuống ra khỏi nhà xe là 1 trạm làm bằng computer, mình đưa tiền hoặc thẻ là tự động mở ba-ri-e để người ta ra khỏi . Lần đầu tiên cái cảnh cà thẻ trước mặt ... giờ thì quen rồi
Thằng em trai ( cousin ), khi thấy em mới ló ra khỏi cổng ra khỏi sân bay là nó nhao lên hét ... lâu ngày đâu, mới 1 tháng không gặp mà nó lớn thế này

Mấy đứa em đi bằng xe nhỏ hơn nên có điều kiện đi vòng vòng trước khi về ... Sân bay Houston có đường thoát ra rộng và nhiều tầng

Trước đây hình dung freeway, highway là thế nào ... thì sang đây cảnh tượng 1 bên 8 làng xe chạy nó kinh hồn ra làm sao, mỗi khoảnh khác lái là 1 điều trãi nghiệm chứ không phải là ru ngủ trên đường . Xin đường cách vài mét rồi rẽ vào hướng khác, muốn quẹo phải vào lane có đề Turn only chứ bừa là police hoặc bị tông ... Mà cũng vui lắm, xứ mỹ này toàn xe cũ cũng còn chạy nhiều và vi vu lắm nhé, không như em nghĩ xe rẻ dân nó mua xe mới không 
Em camry đời 99, là 1 điển hình của xe cũ tại đây, nó tàn tạ hư nát cũng còn chạy. Em có hỏi hàng xóm, cũng đi 2 xe cũ nát, sau khi họ vất xe thì sẽ có 3 ngàn hay 4 ngàn usd hổ trợ cho mua xe mới ( chính phủ khuyến khích và cho tiền )
Đường xá rộng và nhiều tầng là ở Freeway và Highway thôi, còn vào đến nơi ở thì khác biệt đến bất ngờ . Đèn đường mờ ảo, nhiều nơi còn không có
. Đường về khu nhà em trên highway 59, mỗi lúc xe một đông dần và lần đầu tiên em nếm kẹt xe cũng như thấy người ăn xin, người ta dùng bảng ghi : Homeless, hungry .v.v Có người thì chạy ra giữa đường để chà rửa kính .
Một phần thành phố về đêm ...
Em camry đời 99, là 1 điển hình của xe cũ tại đây, nó tàn tạ hư nát cũng còn chạy. Em có hỏi hàng xóm, cũng đi 2 xe cũ nát, sau khi họ vất xe thì sẽ có 3 ngàn hay 4 ngàn usd hổ trợ cho mua xe mới ( chính phủ khuyến khích và cho tiền )


Đường xá rộng và nhiều tầng là ở Freeway và Highway thôi, còn vào đến nơi ở thì khác biệt đến bất ngờ . Đèn đường mờ ảo, nhiều nơi còn không có
Một phần thành phố về đêm ...

Last edited by a moderator:
Re:OS Miền Trung - Cuộc sống mới của em nơi xứ người
Về đến nhà sau vài tiếng ngồi xe, chỉ kịp ngồi ăn miếng bánh rồi đi ngủ ... 1 cảm giác thật yormost khi mà mình được đánh 1 giấc dài ơi là dài từ 8 giờ tối cho tới tận 1h trưa hôm sau và vẫn còn thèm ngủ .
Trưa ở đây nắng chói nhưng không nóng rát như Vietnam mình mà cũng chẳng biết trưa hay sáng đâu vì người ta ít đi ra đường hoặc đi làm từ sớm, ở đây yên tĩnh. Hầu như mọi tiếng động ở ngoài kia cách nhau có vài khu nhà cũng không ảnh hưởng . Những nơi giáp với đường phố đều có tường cách âm cao và dày, xe cộ đi lại cũng ít khi phải dùng đến còi, đặc biệt luật giao thông họ tôn trọng tuyệt đối !
Em rảo vòng quanh khu này mõi chân nhưng chẳng biết chụp gì, vì ở đây nhà nào cũng giống nhau cả, đa số xây theo 1 kiểu kiến trúc được quy định sẵn . Chiều tối em thường chạy bộ quanh nơi đây để xem có gì lạ hơn, khác vietnam ta đi ra phố người ta thấy nhau lơ đẹp .. còn ở đây thì người ta chào và hỏi thăm, nhiều lúc còn chạy cùng cho vui nữa. Lịch sự và hòa nhã, nhưng thực dụng không kém !
Còn đây là công cụ lướt OS, chat chít của em những ngày đầu, cái màn hình to vật, nhiều khi nằm coi film cũng thú vị không kém cái LCD dưới nhà ! Được biết ở đây mấy cái này rẻ như cho, nhiều lúc nó còn năn nỉ mình mua cho rồi để nó trưng bày loại xịn hơn
Về đến nhà sau vài tiếng ngồi xe, chỉ kịp ngồi ăn miếng bánh rồi đi ngủ ... 1 cảm giác thật yormost khi mà mình được đánh 1 giấc dài ơi là dài từ 8 giờ tối cho tới tận 1h trưa hôm sau và vẫn còn thèm ngủ .
Trưa ở đây nắng chói nhưng không nóng rát như Vietnam mình mà cũng chẳng biết trưa hay sáng đâu vì người ta ít đi ra đường hoặc đi làm từ sớm, ở đây yên tĩnh. Hầu như mọi tiếng động ở ngoài kia cách nhau có vài khu nhà cũng không ảnh hưởng . Những nơi giáp với đường phố đều có tường cách âm cao và dày, xe cộ đi lại cũng ít khi phải dùng đến còi, đặc biệt luật giao thông họ tôn trọng tuyệt đối !

Em rảo vòng quanh khu này mõi chân nhưng chẳng biết chụp gì, vì ở đây nhà nào cũng giống nhau cả, đa số xây theo 1 kiểu kiến trúc được quy định sẵn . Chiều tối em thường chạy bộ quanh nơi đây để xem có gì lạ hơn, khác vietnam ta đi ra phố người ta thấy nhau lơ đẹp .. còn ở đây thì người ta chào và hỏi thăm, nhiều lúc còn chạy cùng cho vui nữa. Lịch sự và hòa nhã, nhưng thực dụng không kém !
Còn đây là công cụ lướt OS, chat chít của em những ngày đầu, cái màn hình to vật, nhiều khi nằm coi film cũng thú vị không kém cái LCD dưới nhà ! Được biết ở đây mấy cái này rẻ như cho, nhiều lúc nó còn năn nỉ mình mua cho rồi để nó trưng bày loại xịn hơn


Last edited by a moderator:
Chiều hôm nay em đi mua đồ trên Bestbuy, cũng xem luôn linh tinh các thứ cần thiết ở Walmart xem có đồ cho mình không. Điều ngạc nhiên nhất là đồ điện tử ở nơi đây rẻ đến vô cùng, em chọn được 3 chiếc laptop với giá rẻ kinh hồn động địa và cấu hình cực cao, chỉ tiếc phần mềm mắc quá, em chỉ mua được 1 số phần mềm cần thiết thôi 

Vào đến nơi này thì em trãi qua vài đường phố, 1 điều là không hiểu sao ở Texas là đường bê tông !?!
Xe nối nhau và không chiếc nào lấn lane cả, thậm chí mình rẻ họ cũng nhường chứ không tạt đầu bộp bộp, em vào highway để chạy từ Bestbuy về nhà
Đường xá ở đây thoáng, nhiều làn. Nhất là quy định tốc độ cao, xe nào chạy chậm sẽ dễ bị hun đít, hoặc cả police lên xúc đầu ra đường ... vì tội làm trễ làn xe người ta. Chạy theo tốc độ mile (lớn hơn km) thế mà vẫn thấy chậm, chổ đỗ xe thì ngay ngắn và có thêm nhiều chổ gần cho người khuyết tật .
Đây là 1 bãi xe điển hình, các xe đậu dọc ngang nhưng ra khỏi bãi không phải mạnh ai nấy chạy . Đường dành cho người đi bộ vào bãi xe được kẽ như vậy, xe ô tô tới phải dừng tại đây nếu thấy người đi bộ, hoặc bất kể
Vào đến nơi này thì em trãi qua vài đường phố, 1 điều là không hiểu sao ở Texas là đường bê tông !?!

Xe nối nhau và không chiếc nào lấn lane cả, thậm chí mình rẻ họ cũng nhường chứ không tạt đầu bộp bộp, em vào highway để chạy từ Bestbuy về nhà

Đường xá ở đây thoáng, nhiều làn. Nhất là quy định tốc độ cao, xe nào chạy chậm sẽ dễ bị hun đít, hoặc cả police lên xúc đầu ra đường ... vì tội làm trễ làn xe người ta. Chạy theo tốc độ mile (lớn hơn km) thế mà vẫn thấy chậm, chổ đỗ xe thì ngay ngắn và có thêm nhiều chổ gần cho người khuyết tật .

Đây là 1 bãi xe điển hình, các xe đậu dọc ngang nhưng ra khỏi bãi không phải mạnh ai nấy chạy . Đường dành cho người đi bộ vào bãi xe được kẽ như vậy, xe ô tô tới phải dừng tại đây nếu thấy người đi bộ, hoặc bất kể

Last edited by a moderator:
Re:OS Miền Trung - Cuộc sống mới nơi Hoa kỳ
hay lắm em, rất bổ ích cho anh em xem và cảm nhận cuộc sống mới của em nơi đất khách
hay lắm em, rất bổ ích cho anh em xem và cảm nhận cuộc sống mới của em nơi đất khách
Re:OS Miền Trung - Cuộc sống mới nơi Hoa kỳ
Mới sang sao thấy viết dấu, chữ loạn vậy?
Chờ tiếp các phần cảm nhận tiếp theo của bác.
Mới sang sao thấy viết dấu, chữ loạn vậy?
Chờ tiếp các phần cảm nhận tiếp theo của bác.
Re:OS Miền Trung - Cuộc sống mới nơi Hoa kỳ
ko thấy ảnh Việt ơi, post lại hay xem thử làm sao? Chúc chú hoà họp nhanh chóng nơi xứ người, bữa nào rảnh anh qua ghé thăm chú nha hehehehehehehee
ko thấy ảnh Việt ơi, post lại hay xem thử làm sao? Chúc chú hoà họp nhanh chóng nơi xứ người, bữa nào rảnh anh qua ghé thăm chú nha hehehehehehehee