Hạng D
12/9/06
4.567
20
0
58
Sài Gòn
RE: OS Tennis! Ảnh trận Chung Kết, niềm vui và nỗi buồn

Trích đoạn: Duy siena

Sắp có trận thư hùng lần 2 kìa các bác ơi , hy vọng là sẽ hấp dẫn đây vì 2 bên đã biết rơ nhau rồi . Em đề nghị là uýnh Tiebreak luôn nhé, nếu 6 - 5. Có bác nào theo kèo này không ??? Các OS ra sân cổ vũ cho trận tái đấu này nào
không có thư hùng gì đâu bác ơi , đánh giải thắng là thắng thua là thua , không nên tái đấu làm gì vì như vậy mọi người sẽ nghĩ rằng cặp á quân chưa tâm phục khẩu phục cặp vô địch . Chuyện thắng thua là chuyện bình thường mà .
Ờ đây ý là anh em hẹn nhau khi có dịp ( vì em ở xa ) thì gặp nhau ở SG dợt banh và dợt ...bia cho vui vậy mà .
Bữa nào có xuống nhớ nhắn tui nha.:D
 
O.S.P.D
6/3/04
1.751
18
38
Làng Vũ Đại
RE: OS Tennis! Ảnh trận Chung Kết, niềm vui và nỗi buồn

Nhắn bác trungnghia để bác ấy ở nhà đấy mà. Em biết rõ bác này mà:D bao nhiêu lần rồi[8D]
 
Hạng D
12/9/06
4.567
20
0
58
Sài Gòn
RE: OS Tennis! Ảnh trận Chung Kết, niềm vui và nỗi buồn

Trích đoạn: Nguyen

Nhắn bác trungnghia để bác ấy ở nhà đấy mà. Em biết rõ bác này mà:D bao nhiêu lần rồi[8D]
Lúc này gia cảnh lộn xộn. Anh em còn nghi ngờ nữa kìa. Tội tui quá!!!:mad:
 
O.S.P.D
6/3/04
1.751
18
38
Làng Vũ Đại
RE: OS Tennis! Ảnh trận Chung Kết, niềm vui và nỗi buồn

4 năm rồi có được gặp bác đâu mà biết tình hình bác thế nào. Thôi có gì cứ đi off với anh em cho vui đi bác, buồn chỗ này thì phải tìm vui chốn khác chứ:D. Bọn em hứa ko đòi chai rượu "Hứa" đâu:D:D:D
 
Hạng D
1/10/04
3.741
2.945
113
46
RE: OS Tennis! Ảnh trận Chung Kết, niềm vui và nỗi buồn

bác trung nghĩa nhá, ô ết pê đê đã nhắc nhé, à, kiêm phó ban ăn nhậu nữa chứ ...
 
Hạng B1
11/7/07
91
1
8
SaiGon
RE: OS Tennis! Ảnh trận Chung Kết, niềm vui và nỗi buồn

Hê hê hê
080402cool_prv.gif
thấy bác F1 rùi , bác F1 ơi thú 7 này đi vô sân kỳ hòa Bác nhớ mang tiền để trả bia đải ACE nhé , không thì chít đó
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
9/7/07
2.875
4
38
52
Tp.HCM
www.mobileshop.vn
RE: OS Tennis! Ảnh trận Chung Kết, niềm vui và nỗi buồn

Trích đoạn: dennis

Bác F1vn cho em ké 1 chân nhé, em cũng muốn giao hữu lại với bác. Em khoái cái món cắt rờ ve của bác quá, ôi sao mà nó nặng...nặng...nặng trịch à:mad:
em mời bác hôm nào rãnh ghé sân em nhé, T3,5,7 từ 14h-17h sân số 1 KS Kỳ Hòa, đường 3/2 cạnh nhà hát Hòa Bình, có gì bác nt em trước nhé bác, Tâm 098.998.998.6