Trích đoạn: Duy siena
Thưa các Bác,
Em xin có ý kiến về việc sắp bảng thi đấu như thế này: Do anh em mình thi đấu là chín(h), vui chơi, nhậu nhẹt là 10, em nghĩ mình cứ vẽ sơ đồ thi đấu trước theo hình xương cá từ vòng gửi xe đạp..... đến trận chung kết dựa trên tổng số người tham gia và đánh số thứ tự 1,2,3,4.... Tới hôm đó cứ cho mỗi vận động viên bốc 1 số và đối chiếu với sơ đồ của ban tổ chức là biết mình sẽ đứng cặp với ai. Làm như thế sẽ đảm bảo được tính công bằng và không cần phải chọn đôi hột... giống làm gì cho mất công (các cao thủ lại tự ái...vì không được làm hột....giống).. hehehe. đó là ý kiến của em. Các Bác cứ xem xét và góp ý.
Đây là một ý kiến rất hay , ngay từ lần bàn bạc đầu tiên với Dawmgoodman , Duy siena đã tính đến phương án này :
- Mục đích là vui chơi thể thao hết cở , ăn nhậu ...mát trời mây , nhưng vì thời gian hạn hẹp chỉ có một ngày (nếu 2 ngày thì quá tuyệt ) và các bác SG phải về lại trong ngày .
- Nếu các bác có thể nán lại đến tối thì mình có thể đánh vòng loại,.....đến chiều đánh chung kết cũng được, vấn đề là sức khỏe thôi vì một người khỏe như em (chơi banh thường xuyên) cũng chỉ có thể chơi 4,5 set trong một ngày là ......quá cở thợ mộc rồi (nên mới chuẩn bị cháo gà ra húp đó , nếu lở chẳng may em vào đến.....chung kết thì cũng thở ô xy luôn ).
Vấn đề xếp lịch sẽ để bác Dawmgoodman lên danh sách và chốt lại trong vài ngày tới và sẽ thông báo cho các bác thể lệ thi đấu sao cho phù hợp nhất .Cám ơn Bác seaman rất nhiều ( một hột giống mà em đang nghiên kíu !! ka..ka ka...)
Rất mong các bác tiếp tục cho ý kiến