Hạng D
4/5/10
1.746
41
48
66
cf2d.goodforum.net
Re: ĐĂNG KÝ OFF CHÚC MỪNG HỘI PHỤ NỮ XNL 2/11

Đẹp và vui quá !
Ai cũng xinh tươi . Quên đi mệt mỏi cái sự đời tranh đua .

Hình còn thì đưa lên nhé !

Thật tuyệt xóm ăn chơi hết mình.
 
Hạng F
17/8/09
7.876
343
83
Sài Gòn <---> Hà Nội
Re: ĐĂNG KÝ OFF CHÚC MỪNG HỘI PHỤ NỮ XNL 2/11

miumiusg nói:
Nhìn lại vẫn thấy hoành quá, nghiêng hết cả bè hàu. Chưa bao giờ thấy đặt cùng lúc 10 cái lẩu! Đồ ăn ngon. Tiếc là đói, mải ăn quá, không kịp chụp lại món bánh mỳ trứng cá Nga miu mời nhỉ.
Nhắc lại 10 cái nồi lẩu, em với Sunnnny ăn có tý à, khoảng 2 nồi rưỡi gì đó thui à, nghĩ đến giờ vẫn sợ Bớp
41.gif

 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.086
113
saigon
Re: ĐĂNG KÝ OFF CHÚC MỪNG HỘI PHỤ NỮ XNL 2/11

Nhanh vậy! đã gần một tuần trôi qua, nhưng cảm giác vẫn rất gần gũi và tuyệt vời.
Ngày của Hội PN OS.XNL thật là đặc biệt, cứ ngỡ như cả xóm không thể bỏ qua, nên nhất quyết phải bên nhau. Trong đoàn đi 82 người, có rất nhiều gia đình phải cố gắng đến phút cuối, thu xếp bao nhiêu công việc, nỗi lo toan mới có thể có mặt. Nhà Sò, Chulun, Bell.... đều có khó khăn trước giờ khởi hành, thậm chí có người đang bệnh, có bé đang sốt đau tai. Nhà Khongaica phải gửi ông nội cho bà ngoại chăm, đến muộn nhất về sớm nhất vì lo nỗi....ông bà già. Nhà Thangnhovang, Khanghuynh... con nhỏ xíu. Nhà DhNam, Chevy đưa cả các bậc phụ huynh theo... Không ít nhà còn kéo theo cả bạn bè, anh em với lời hứa: đi với xóm vui lắm luôn, sẽ không ân hận!
Và đúng là chúng ta đã có một cuộc vui thân ái, tôn vinh chị em. 82 thành viên đoàn, có tuổi đời từ vài tháng đến 6, 7 chục tuổi. Từ đầu đến cuối, tiếng cười cứ lan tỏa, rộn ràng, chia sẻ với tất cả mọi người. HT và anh em thi nhau chiều cưng chị em bằng nhiều hình thức: tặng hoa, phát biểu chúc mừng, nhường sân khấu, tận tụy đệm đàn, hát tặng, tổ chức bữa đêm tuyệt vời bên hồ nước đến 2h sáng.
Chị em cũng thể hiện tuyệt vời vai trò nữ XNL: đẹp, trẻ trung, nhiệt thành, tài năng và yêu thương anh em hết lòng.
Một ngày bên nhau góp phần tiếp lửa cho nhiều ngày tháng bên nhau của toàn xóm. Có những điều chưa hiểu, những sự mệt nhọc, những cái chưa tròn vẹn chắc chắn đã được bỏ qua nhiều nhiều. Những kỷ niệm vui, những tấm lòng với nhau thì được lưu lại, ưu ái và quý trọng.
Riêng miu thì vẫn còn cả một kho các điểm vui chơi Vũng Tàu có thể mời mọi người thưởng thức và tham gia. Lần sau nếu xóm có dịp đến VT, ta sẽ thiết kế cuộc vui trong phố, ks sẽ rẻ còn 1/2, ăn uống các món VT tiện hơn rồi ta vào karaoke vui đêm gala kiểu khác cũng tốt (khỏi phải mang dàn âm thanh đi 1 bữa cũng hay).
Hẹn gặp những lần sau, tại Vũng Tàu - Những cuộc hẹn mới nhưng cảm xúc thì không bao giờ tan đi!
1381075_246802418803338_1275924842_n.jpg