Bác Phiêu cứ hị hị làm nũng xong lại co giò lao vào mấy em BJ của Motul để phóng .............phi tiêu.Mr Fil nói:Hị hị hị, chả có hềnh của mềnh. Ứ chịu. Bắt đền bắt đền.![]()

Bác Phiêu cứ hị hị làm nũng xong lại co giò lao vào mấy em BJ của Motul để phóng .............phi tiêu.Mr Fil nói:Hị hị hị, chả có hềnh của mềnh. Ứ chịu. Bắt đền bắt đền.![]()
Hôm nay em mới rảnh ghé thăm xóm Lá nhà mềnh, mới biết tác giả của mấy món này mà tối Gala em cũng được nhấm nháp chút tình của xóm gửi sang bàn SFC bên cạnh. Cao lương mỹ vị mà thiếu hồn thì cũng thua xa các món tưởng là dân dã nhưng thấm đượm tình thân. "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", xin cám ơn đầu bếp Miu & cám ơn cả Xómmiumiusg nói: