thác thì bao giờ ko ngắm từ cao xuống mới đẹp, mình ở dưới thì chịu rồi
e cũng mong đi lại 1 lần ngoài đó. trong SG ít khi có dịp đithác thì bao giờ ko ngắm từ cao xuống mới đẹp, mình ở dưới thì chịu rồi
Lúc đi gia đình em đi Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, về mới qua đường Thái NguyênEm góp cái ảnh Thái Nguyên, chắc bác đi đường 1 nhỉ kekeView attachment 2369264
Cảnh đẹp và bài viết hay quá bác ơi ))Em còn mấy hình up nốt
View attachment 2350540
View attachment 2350541
Hồ bản Viết - Hồ trên núi tháng 10, mùa thu lá đỏ view đẹp hơn nữa, các bạn trẻ vào đây chụp khá nhiều.
Còn thác Bản Giốc, em đi trc lễ mùng 2/9 xuống chụp hình thì vắng hoe.
View attachment 2350543
Bên kia phía Trung Quốc cũng đìu hiu chả có cái bóng ma nào cả
View attachment 2350548
View attachment 2350549
Có chùa Phật tích Trúc Lâm, ko biết xây để trấn gì thằng anh xấu bụng kia ko? nhưng từ khi có chùa và Resort của Saigontourist, thì lượng khách DL lên thăm thác tương đối đông vào dịp cuối tuần
View attachment 2350550
Còn đây là cây dẻ trăm tuổi, nói đến hạt dẻ Trùng Khánh, thì ngon khỏi nói rồi, nhưng ko hiểu sao bà con vẫn chưa khai thác được như những đặc sản vùng khác.
View attachment 2350551
View attachment 2350552
Lần này đi bất chợt nên em ko chuẩn bị tinh thần review hết cảnh đẹp cho các bác xem, và lần đầu em làm chuyện ấy...lần 2,3,...chắc sẽ khác. Mong các bác thông cảm và góp ý để em
View attachment 2350554
Hình quê yên bình, thay cho lời kết, Hẹn các bác dịp sau sẽ có hình ảnh 7 đèo nổi tiếng từ Thái Nguyên - Cao Bằng.
Chào bác đồng hương, năm nào gđ em cũng từ HN về mùng 3/3 & rằm tháng 7. Em ở SG, nên bố trí được tg & cv mới ra đi cùng ít nhất 1 trong 2 ngày trên. Hy vọng có dịp giao lưu với bác tại TP Cao BằngChào bác đồng hương đồng khói
E cũng quê Cao Bằng đây, nhà e ở phố Kim Đồng gần Sunny
Qua làm gì bác, mình đứng bên mình là đc rồi. Thích thì lên bè họ chở loanh quanh trên sông cũng ngắm được rồi.Có người thân dẫn qua Trung Quốc ngắm thác từ bên đó mới thấy nó đẹp gấp trăm lần ngắm từ bên mình các bác
Nếu có dịp bác ra chơi, giờ đi rất thuận tiện, cảnh đẹp nhiều, nếu bác đi vào mùa thu thì cung Đông Bắc, Tây Bắc đều đẹp hếtNon sông đất nước Ta thật tươi đẹp! Tôi yêu VN!
Bác để ý nhé, có 1 đường tắt từ dưới chân cột mốc đi lên đầu thác lớn, vào mùa cạn, bác nhảy qua từng mô đá trên đầu thác phía VN qua bên TQ luôn.Trước có cậu em con chú ruột làm đồn trưởng biên phòng Đàm Thủy, nên khi nó dắt lên em mới biết.nó chiếm lấy nửa đẹp nhất r bác. e có ng thân dẫn qua chơi nhìn mê, qua bên mình nhìn dưới lên chán lắm (
Thanks bác, nếu bác tự đi mới khám phá được nhiều cảnh đẹp tự nhiên hơn, bác đừng đi tour nhé .Cảnh đẹp và bài viết hay quá bác ơi ))