Hạng B1
23/3/08
68
0
0
RE: OSF1-F08 Sepang

Sau khi kết quả cuộc đua phân hạng được công bố thì nhiều người đã nghĩ chiến thắng ở Sepang sẽ thuộc về Ferrari, bởi vì vị trí xuất phát số 1 và 2 đều thuộc về Massa và Kimi, còn Kova và Hamilton thì phải xuất phát ở vị trí thứ 8 và 9 do bị trừ 5 bậc do lỗi chèn người. Và khi không có nhiều trục trặc sảy ra thì kết quả là như vậy. Khi cuộc đua bắt đầu, kimi đã xuất phát khá tốt và có khả năng vượt Massa ngay tại khúc cua đầu tiên, nhưng vì cùng đội Ferrari và để đảm bảo sự an tòan nên Kimi đã cẩn trọng giữ vị trí số 2. Cũng tại vạch xuất phát cho đến khúc cua đầu tiên, ta có thể kết luận rằng, 100% không có cửa cho Alonso vô địch năm nay, bởi phong độ của Alonso và khả năng của Renault đều không đạt. Xuất phát ở vị trí thứ 7 và là người may mắn cuối cùng được đứng trên Kova và Hamilton nhưng tại khúc cua đầu tiên Alonso đã tụt xuống thứ 10. Và với nhận xét của cá nhân thì khả năng Alonso được đứng trên bục podium của một chặng đua mùa giải 2008 là khó sảy ra bởi các gương mặt khác sáng giá và đang có phong độ cao như: Kimi, Massa, Hamilton, Kova, Kubica, Heidfeld. Tạm biệt Alonso và Renault mùa giải 2008, hẹn gặp lại ở 2009.

Trở lại cuộc đua, Massa dẫn đầu và phóng như điên, nhằm tạo khoảng cách với các xe phía sau. Kimi cho ta thấy bản lĩnh và kinh nghiệm khi luôn cách Massa chỉ khoảng 1 giây, và 2 tay lái Ferrari đã tạo được khoảng cách so với các tay đua phía sau. Hamilton xuất phát tốt và leo từ thứ 9 lên thứ 5 và Kova thì từ thứ 8 lên thứ 7 khi xuất phát. Đường đua Sepang là đường đua đẹp với 14 góc cua và 2 đoạn đường thằng dài khoảng 1km. Tốc độ xe không phải là yếu tố quyết định hòan tòan bởi rất nhiều khúc cua khó và gấp. Điều đó tạo điều kiện cho Kimi thể hiện bản lĩnh của mình. Tại lần vào pitstop đầu tiên khi ra Kimi đã vựot qua Massa. Tưởng rằng chiến thắng 1,2 thuộc về Ferrari, nhưng một sự cố đáng tiếc sảy ra cho Massa ở vòng 31 khi xe Massa trượt bánh lao vào bãi sỏi và chết máy. Từ đó một mình Kimi luôn dẫn đầu và ung dung về đích cách tay lái số 2 đến 20 giây. Hamilton lỡ nhịp với các vị trí phía trên do lần đầu vào pitstop mất 19.9 giây do lỗi của đội ngũ kĩ thuật viên và đành kết thúc ở vị trí thứ 5. Nếu cuộc đua có thêm vài vòng nữa thì chúng ta có thể được chứng kiến kịch tích ở màn Hamilton tìm cách vượt Trulli, từ khoảng cách hơn 5 giây và còn 8 vòng đua, Hamilton đã rút ngắn còn không đến 1 giây, nhưng không thể qua được Trulli khi về đích. Sepang là một ngày đua thành công của Kubica - BMW, từ sau tai nạn năm ngoái, Kubica đả thể hiện một phong độ cực kì ấn tượng. Kovalainen cũng thành công khi cán đích ở vị trí số 3. và Trulli ở vị trí thứ 4 cũng khá thành công.

Chúc mừng Kimi Raikkonen