Bởi vậy... đây là 1 cách tập cho cái tính con người ta "cẩn thận" nèVinh Hiển nói:Cái quan trọng không phải là ai mặc nhầm áo chị! Mà sáng dậy chị mặc nhầm áo ai đó nhamimo nói:@ IV ui, tùy mọi người thôi. ai không thích thì không in. còn chị thì vẫn in chứ không thôi ai đó mặc nhầm áo của chị![]()
![]()
![]()
Mịa lỡ đi Bia Ôm mặc áo có nick , mí bác nhà ta fát hiện chít àhQUANGKTS nói:@mimo: e cũng k in nick nha chị! e sợ bị lộ hàng lém! lâu lâu mang ra chém gió tí thôi, k ai bit![]()



Ack...Tại sao biết nó sến??? chưa ra áo mừh...haichien nói:In cái nick vào ... cho nó sến hửh giời ???
@Quang, Ok em
Còn ai nữa không thì lên tiếng nhé! đến chiều nay phải gửi cái DS qua đó rùi, đến ngày mai thì thua đó hen cả nhà!
E thấy mình in nick lên áo vậy mà hay, vì đoàn đi đợt này có nhiều mem mới, giới thiệu với nhau 1 lần ko thể nhớ hết đc và vì phép lịch sự họ sẽ ko hỏi lại, mặc cái áo có nick của mình, biết rằng chỉ có 1, 2 áo ko thể mặc suốt chuyến nhưng mặc vài lần thì cũng đã đủ các mem nhớ nick nhau, e nghĩ như vậy sẽ dễ dàng hơn trong giao tiếp suốt chuyến đi

Chắc luôn ...còn phải hỏi!!! Bèo lắm thì cũng đi được phân nữa hén em zaiDuyTran nói:Vậy là có 1 thành viên mặc áo với nick F1.vn đi chung chuyến này phải hông nè![]()
chauli nói:A Tâm dạo nì có khối Chân Dài tới nách , còn kg bít thiết kế 2 e Chân Dài dễ thương đi chơi chung cho ĐB ngắm ghía nữa, rùi tiện thử con Lexus độ đi đường dài chắc phê lòi
![]()
![]()
![]()