Chi Hội Phó TDTT
27/2/08
3.706
1
38
51
HCM
platinumcard nói:
Ngày 9 : Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Cao Bằng - Bắc Kan (350km)

Ngày 10 :
Bắc Kan - Thái Nguyên - Nội Bài - Hà Nội (200km) : Đúng ngay boong Ngày Đại Lễ !!! Có mún ghé nội thành thì ... Căng lắm àh !!! Theo khuyến cáo là đi bằng taxi vào nội thành, đi bộ nhìn ngó, chiếu tối ăn nhậu nhẹ nhàng ...
1 bom 100Lít Bia Hơi Hà Nội ??? Ngon !!!
033102beer_1_prv.gif
thì ... Cũng lại ... "Chả sợ mấy!" :D

Em có chút ý kiến về hai ngày này. Từ Cao bằng đi bản giốc rồi về lại là 350km đi cũng hết gần cả ngày rồi thì không còn thời gian để nghiên cứu cái thác được. Trong khi ngày thứ 10 về Hà nội chỉ có 200km (đi chừng 5 tiếng là tới Hà nội dư nguyên buổi chiều ko biết làm gì và buổi tối hôm đó chỉ có off giao lưu thôi. ---> Em có ý kiến ta nên điều chỉnh cự ly của hai ngày này làm sao để thăm thác bản giốc được thong thả.

Bác nhầm nhọt qua trồng trọt rùi nhé. Bản Giốc cả đi & về từ Cao Bằng là 230km, bởi vậy chỉ di chuyển xuống Bắc Kạn (cố nữa thì Thái Nguyên) là vừa.
 
Hạng B2
23/9/10
474
217
43
với lại ngày 10 là ngày tổ chức đại lễ, em nghĩ kaka mời anh em Hà nội ra ngoại thành ộp cho nó lành. Chứ cả đoàn mình mà bắt taxi từ Nội bài vô Hà Nội kiếm chổ nhậu vào ngày này thì em e khó lắm. Với lại trên đường từ Nội bài vô Hà nội có nhiều quán nhậu ven sông, rộng rãi, thôn dã nhưng lịch sự lắm.
Nghĩ đến cái cảnh đại lễ là sợ rồi! Ở Sài gòn kẹt xe đã sướng lắm rồi!:confused:
 
Hạng B2
23/9/10
474
217
43
IV4705 nói:
platinumcard nói:
Ngày 9 : Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Cao Bằng - Bắc Kan (350km)

Ngày 10 :
Bắc Kan - Thái Nguyên - Nội Bài - Hà Nội (200km) : Đúng ngay boong Ngày Đại Lễ !!! Có mún ghé nội thành thì ... Căng lắm àh !!! Theo khuyến cáo là đi bằng taxi vào nội thành, đi bộ nhìn ngó, chiếu tối ăn nhậu nhẹ nhàng ...
1 bom 100Lít Bia Hơi Hà Nội ??? Ngon !!!
033102beer_1_prv.gif
thì ... Cũng lại ... "Chả sợ mấy!" :D

Em có chút ý kiến về hai ngày này. Từ Cao bằng đi bản giốc rồi về lại là 350km đi cũng hết gần cả ngày rồi thì không còn thời gian để nghiên cứu cái thác được. Trong khi ngày thứ 10 về Hà nội chỉ có 200km (đi chừng 5 tiếng là tới Hà nội dư nguyên buổi chiều ko biết làm gì và buổi tối hôm đó chỉ có off giao lưu thôi. ---> Em có ý kiến ta nên điều chỉnh cự ly của hai ngày này làm sao để thăm thác bản giốc được thong thả.

Bác nhầm nhọt qua trồng trọt rùi nhé. Bản Giốc cả đi & về từ Cao Bằng là 230km, bởi vậy chỉ di chuyển xuống Bắc Kạn (cố nữa thì Thái Nguyên) là vừa.
Thì em lấy cái cự li mà kk đưa ra đó, 350km cả đi và về - mất cũng khoảng 6 - 7 tiếng cho di chuyển (chưa biết điều kiện đường xá như thế nào) chưa nói đến chuyện ăn uống rồi hút thuốc và các cái trên đường đi. Như vậy mình chỉ vừa tới bản giốc chụp 3 tấm hình là lại quay xe về. Trong khi đó ngày thứ 10 về Hà nội chả làm gì mà đi có 200km.
 
Hạng B2
1/9/10
193
0
0
44
F1.vn nói:
@ Chị thuốc nổ : ông nội đang bệnh luôn òi, e teo huyền chắc òi
:(:(:(

Zậy tối nay ra ngồi nghe đb bàn đề hén!:p
 
Hạng D
29/7/06
1.283
14
38
TP.HCM
Sao e thấy toàn đi với cung đường kg vậy nà ???? A IV ui , Sapa hay gì đó có gì để tham quan cho phụ Huynh ngấm nhìn tí , chứ mà cứ để Phụ huynh ngồi trên xe hoài chắc chít àh :)
 
Hạng B2
23/9/10
474
217
43
uh, em cũng thấy không có ngày nào là không đi hết! Người chạy thì s ướng rồi, còn phụ huynh không có đất tham gia. Sapa ghé có một buổi sáng thì ko làm ăn gì được hết. Chỉ đi vòng vòng chợ, ăn uống tí xíu là trưa rồi. Những địa danh như thác bạc, hàm rồng gì đó chắc ko ghé được. Với lại sau một hành trình dài từ Nam ra Bắc thì cũng nên có một ngày gọi là hưởng thụ. Xin các kk xem lại dùm nhu cầu chính đáng nhé.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
26/8/09
652
2
18
Không cho phụ huynh vui chơi thì lần sau đừng có mà rủ đi nữa nhé:D:D

E mới đi nhậu với ban tổ chức về, tình hình là mọi thứ đã bàn đâu vào đó chỉ chờ tới ngày là phắn thôi.
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif