Tính nhẩm thấy ngày cuối về là thứ 7, thôi lỡ rùi em quất thêm 1 ngày nữa cho đẹp ngày CN
(đàng nào chuyến này về cũng có vài tay ra đường đi bụi rùi
). Vậy tạm tính là 17 ngày cả nhà nhé 
Lượt đi và vòng Tây Bắc cứ chờ chuyên gia SGG tư vấn, em tạm phác thảo vòng phía Đông và lượt về xem sao.
........................
Ngày 9 Sapa - Hà Giang (~250km) theo QL70 - QL279 - QL2 qua tt Lào Cai - Phố Ràng - Yên Bình - Việt Quang
Ngày 10 Hà Giang - Cao Bằng (~265km) theo QL34 qua tt Bắc Mê - Bảo Lâm - Bảo Lạc - Tĩnh Túc - Nguyên Bình
Ngày 11 Có thể lựa chọn (khả năng b không cao vì đường hơi xấu)
a/ Cao Bằng - Bản Giốc - Bắc Kạn (~350km) theo QL3
b/ Cao Bằng - Bản Giốc - Lạng Sơn (~360km) theo QL4A
Ngày 12 a/ Bắc Kạn - Thái Nguyên - Hà Nội - Phủ Lý ~255km (hoặc đi luôn Sầm Sơn ~365km)
b/ Lạng Sơn - Hà Nội - Phủ Lý (hoặc Sầm Sơn)
Ngày 13 Phủ Lý (hoặc Sầm Sơn) - Phong Nha Kẻ Bàng (~450km or 340km)
Ngày 14 Phong Nha - Đồng Hới - Huế - Đà Nẵng (~300km)
Ngày 15 Đà Nẵng - Nha Trang (530km)
Ngày 16 Nha Trang - Mũi Né (hoặc ở lại Nha Trang) *
Ngày 17 Mũi Né (Nha Trang) - Saigon
* Ngày 16 có thể đôn lên ngày 14 ở lại Quảng Bình (để giao lưu với đồng bọn tại đây
)
Mời cả nhà vào đâm chém tiếp...
Lượt đi và vòng Tây Bắc cứ chờ chuyên gia SGG tư vấn, em tạm phác thảo vòng phía Đông và lượt về xem sao.
........................
Ngày 9 Sapa - Hà Giang (~250km) theo QL70 - QL279 - QL2 qua tt Lào Cai - Phố Ràng - Yên Bình - Việt Quang
Ngày 10 Hà Giang - Cao Bằng (~265km) theo QL34 qua tt Bắc Mê - Bảo Lâm - Bảo Lạc - Tĩnh Túc - Nguyên Bình
Ngày 11 Có thể lựa chọn (khả năng b không cao vì đường hơi xấu)
a/ Cao Bằng - Bản Giốc - Bắc Kạn (~350km) theo QL3
b/ Cao Bằng - Bản Giốc - Lạng Sơn (~360km) theo QL4A
Ngày 12 a/ Bắc Kạn - Thái Nguyên - Hà Nội - Phủ Lý ~255km (hoặc đi luôn Sầm Sơn ~365km)
b/ Lạng Sơn - Hà Nội - Phủ Lý (hoặc Sầm Sơn)
Ngày 13 Phủ Lý (hoặc Sầm Sơn) - Phong Nha Kẻ Bàng (~450km or 340km)
Ngày 14 Phong Nha - Đồng Hới - Huế - Đà Nẵng (~300km)
Ngày 15 Đà Nẵng - Nha Trang (530km)
Ngày 16 Nha Trang - Mũi Né (hoặc ở lại Nha Trang) *
Ngày 17 Mũi Né (Nha Trang) - Saigon
* Ngày 16 có thể đôn lên ngày 14 ở lại Quảng Bình (để giao lưu với đồng bọn tại đây
Mời cả nhà vào đâm chém tiếp...
em đang gặp một vấn đề rất là có vấn đề. ngày đó phụ mẫu em đến 90% là không đi được (kẹt việc gia đình). Nên để khỏi bị khai trừ có thể em sẽ đu một mình một ngựa. Vì chị Mi bảo là nếu phải đi một mình chỉ cũng đi - hy vọng là còn tỉnh khi phát biểu chứ không phải bia phát biểu
- nên em cũng quyết tâm một mình một ngựa luôn.
à mà cả nhà đoán em là ai nhé, đừng del bài của em nhe đại ka
.
@Yến Vi: đi một tháng em cũng đi chứ 17 ngày thì cũng chả sợ mấy (Mimo hỉ
)

à mà cả nhà đoán em là ai nhé, đừng del bài của em nhe đại ka
@Yến Vi: đi một tháng em cũng đi chứ 17 ngày thì cũng chả sợ mấy (Mimo hỉ
Lão nì nà Bố của thèng ku gãy tay nè......................................hàhàhaaaaaaaaaaaa....bác đi 1 mình hử,em cho mượn KHÁNH LY nghe nè.platinumcard nói:em đang gặp một vấn đề rất là có vấn đề. ngày đó phụ mẫu em đến 90% là không đi được (kẹt việc gia đình). Nên để khỏi bị khai trừ có thể em sẽ đu một mình một ngựa. Vì chị Mi bảo là nếu phải đi một mình chỉ cũng đi - hy vọng là còn tỉnh khi phát biểu chứ không phải bia phát biểu- nên em cũng quyết tâm một mình một ngựa luôn.![]()
à mà cả nhà đoán em là ai nhé, đừng del bài của em nhe đại ka.
@Yến Vi: đi một tháng em cũng đi chứ 17 ngày thì cũng chả sợ mấy (Mimo hỉ)
Phụ huynh lần lượt tèo,giờ chỉ còn Phụ huynh Bác Châuli làm TRÙM giống lần vừa rồi.......gòi........
Trời e thấy e đã sung rùi mà Mẽ này còn sung hơn e nữa chứ ...Ừ thì ta cùng 1 tháng ac..ac...platinumcard nói:em đang gặp một vấn đề rất là có vấn đề. ngày đó phụ mẫu em đến 90% là không đi được (kẹt việc gia đình). Nên để khỏi bị khai trừ có thể em sẽ đu một mình một ngựa. Vì chị Mi bảo là nếu phải đi một mình chỉ cũng đi - hy vọng là còn tỉnh khi phát biểu chứ không phải bia phát biểu- nên em cũng quyết tâm một mình một ngựa luôn.![]()
à mà cả nhà đoán em là ai nhé, đừng del bài của em nhe đại ka.
@Yến Vi: đi một tháng em cũng đi chứ 17 ngày thì cũng chả sợ mấy (Mimo hỉ)
E đoán Bác là Nguyên Trứng
Uả vậy là có lão nào là NỬA TRỨNG hả bác Châuli??????????????/chauli nói:Trời e thấy e đã sung rùi mà Mẽ này còn sung hơn e nữa chứ ...Ừ thì ta cùng 1 tháng ac..ac....
E đoán Bác là Nguyên Trứng
Hix....rồi xong !!! Thôi thì e cũng ráng cho Phụ Huynh e đi lân la khắp đất nước mình 1 lần cho bít chứ , cho dù Phụ huynh của e làm TrùmNgalunglinh nói:Phụ huynh lần lượt tèo,giờ chỉ còn Phụ huynh Bác Châuli làm TRÙM giống lần vừa rồi.......gòi........
Hong fải Trứng là trứng gà trứng vịt hay...trứng kia đâu NungNinh ...Ngalunglinh nói:Uả vậy là có lão nào là NỬA TRỨNG hả bác Châuli??????????????/chauli nói:Trời e thấy e đã sung rùi mà Mẽ này còn sung hơn e nữa chứ ...Ừ thì ta cùng 1 tháng ac..ac....
E đoán Bác là Nguyên Trứng